
Trẻ em ngày nay không chỉ cần cơm ăn, áo mặc, được học hành mà cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của trẻ ngày một nâng lên.
Trẻ em ngày nay không chỉ cần cơm ăn, áo mặc, được học hành mà cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của trẻ ngày một nâng lên.
![]() |
| Trẻ em cần có sân chơi bổ ích, an toàn trong những ngày hè. Trong ảnh: Trẻ em tham gia Ngày hội tuổi thơ tại huyện Vĩnh Cửu vào sáng 31-5-2015. |
Bên cạnh đời sống vật chất, các em luôn mong muốn có một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và những sân chơi bổ ích, ý nghĩa mỗi dịp hè về.
* Cần môi trường học tập thân thiện…
Em P.T., học sinh Trường tiểu học Tân Phong B (TP.Biên Hòa), tỏ ra lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra trước mắt. P.T cho biết, bạo lực học đường từ lâu đã trở thành vấn đề nóng được các phương tiện truyền thông cập nhật liên tục. Vụ bạo lực học đường mới nhất mà em được biết là vụ đánh nhau giữa các học sinh ở tỉnh Trà Vinh. Đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai có đủ dũng cảm để ngăn cản, khiến cho nạn nhân gánh hậu quả nặng nề. P.T. nói: “Mặc dù chưa có vụ bạo lực học đường mang tính chất nghiêm trọng, nhưng trường em cũng đã từng xảy ra những vụ xô xát nhỏ. Điều này khiến em lo sợ mình sẽ là nạn nhân của hành vi bạo lực, làm ảnh hưởng đến việc học tập”.
Trong khi đó, em N.A., học sinh Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa), vẫn luôn ám ảnh bởi một nhóm bạn cá biệt trong lớp luôn dùng hành vi hăm dọa để buộc một số bạn khác phải chép bài cho mình. Nhiều bạn, trong đó có N.A. vì không muốn làm to chuyện nên ngậm ngùi làm theo dù biết việc làm này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
Một số học sinh còn bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo luôn thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh một cách khách quan bằng lương tâm và trách nhiệm, giúp các em tự tin bước vào đời. Một trong những mong muốn được nhiều học sinh đề cập đến đó là cách hành xử của thầy cô giáo đối với học sinh. Em B.T., học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa), bày tỏ vẫn còn tình trạng một vài thầy cô thiếu tế nhị trong ứng xử với học sinh. Theo em B.T., thầy cô giáo có quyền tức giận khi học sinh phạm lỗi nhưng không nên xúc phạm học sinh. Bởi việc làm này không chỉ làm học sinh xấu hổ trước bạn bè mà còn gây mất hứng thú với môn học cho các học sinh khác.
* Sân chơi bổ ích, an toàn ngày hè
Vui chơi giải trí là nhu cầu không thể thiếu của con người, đặc biệt là trẻ em. Các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh vừa giúp trẻ rèn luyện thể chất, trí tuệ, đạo đức, vừa góp phần trang bị kỹ năng sống, kiến thức cần thiết để trẻ vào đời. Tuy nhiên, với không ít trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được tham gia những sân chơi bổ ích, an toàn trong những ngày hè là điều không dễ dàng.
| UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Tháng Hành động vì trẻ em năm 2015. Với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, trong tháng 6, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho trẻ em mà trọng tâm là các hoạt động phổ cập bơi cho thiếu nhi góp phần hạn chế tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Ngoài việc tổ chức các hoạt động hè, ôn tập kiến thức, các hoạt động xã hội thiết thực, an toàn tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện, cần phòng ngừa và xử lý nghiêm đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, ngược đãi trẻ em... |
Em Trương Thị Ngọc Mỹ (xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) cho biết ngày hè với em còn vất vả hơn đi học. Cha mẹ buôn bán trái cây ở xa thường đi sớm về khuya, nên việc trông nom, dọn dẹp nhà cửa và giữ em cho chú thím là nhiệm vụ của Mỹ trong suốt dịp hè. Nhìn các bạn háo hức đi chơi hay về quê thăm nội, ngoại trong kỳ nghỉ hè, em lại khao khát được về quê ngoại ở Khánh Hòa. Thế nhưng nhìn thấy cha mẹ sớm hôm vất vả mưu sinh, Mỹ đành từ bỏ ý nghĩ về một chuyến chơi xa trước khi bước vào năm học mới.
Không có khu vui chơi, nhà văn hóa với trang thiết bị nghèo nàn, hoạt động hè không phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu, trẻ em nông thôn phải tự tìm sân chơi cho mình, trong đó có thói quen rủ nhau tắm ao hồ, kênh rạch... với nhiều nguy hiểm rình rập. Em Mai Thanh Tuyền, lớp 8/2, Trường THCS Suối Trầu (huyện Long Thành), bộc bạch: “Chúng em rất cần một sân chơi bổ ích, an toàn trong những ngày hè. Thay vì những buổi sinh hoạt hè mang tính hình thức, chúng em cần có những lớp ôn tập văn hóa hè miễn phí, được đi tìm hiểu truyền thống lịch sử bằng những chuyến dã ngoại. Hơn hết, chúng em cần được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để có thể tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày”.
Nga Sơn














