
"Nếu không có sự hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh, tôi không biết phải làm thế nào để lo cho 2 con ăn học" - bà Hồ Thị Ánh, mẹ của chị Hà Thị Như Phương, đang học cao học năm thứ 2, Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ.
“Nếu không có sự hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh, tôi không biết phải làm thế nào để lo cho 2 con ăn học” - bà Hồ Thị Ánh, mẹ của chị Hà Thị Như Phương, đang học cao học năm thứ 2, Trường đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ.
![]() |
| Ông Nguyễn Trùng Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho các sinh viên năm học 2014-2015. Ảnh: H. DUNG |
Trong 4 năm qua, học bổng đào tạo và phát triển tài năng trẻ do Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị tài trợ đã, đang giúp đỡ cho 25 sinh viên. Mỗi sinh viên được nhận 15 triệu đồng/năm học để trang trải học phí học đại học.
* Hỗ trợ kịp thời
Năm học 2014-2015, ngoài 21 sinh viên cũ, có thêm 4 sinh viên được hỗ trợ học bổng. Cả 4 đều có hoàn cảnh khó khăn, như Hồ Kim Khánh (huyện Định Quán). Gia đình Khánh có 6 người, bà nội đã 80 tuổi, bị bệnh cột sống nằm liệt một chỗ, cha bị bệnh thần kinh không thể lao động được. Cả 3 chị em Khánh đều đang trong độ tuổi đi học nên mọi việc trong gia đình đều do một mình mẹ Khánh xoay xở. Niềm vui mừng đậu đại học của Khánh vội nhường chỗ cho sự lo lắng của mẹ.
Cũng khó khăn như Khánh là Nguyễn Nguyên Cường (TP.Biên Hòa). Cường thi đậu 3 trường đại học và quyết định chọn học ngành cơ điện tử thuộc Trường đại học bách khoa TP.Hồ Chí Minh. Mẹ Cường là giáo viên đã nghỉ hưu, một mình nuôi dạy 2 anh em Cường khôn lớn. Cường cho biết: “Mẹ em hiện không có việc làm ổn định nên mọi chi phí cho việc học của em gặp rất nhiều khó khăn. Học bổng này không chỉ là nguồn hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất, mà còn nhắc nhở em phải không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người”. Theo đó, cả Cường và Kim Khánh đều được Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam cấp học bổng trong thời gian học đại học.
Với số điểm 27, Phạm Thị Kim Ngân (TP.Biên Hòa) đã thi đậu vào khoa y, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh, là bước khởi đầu để Ngân thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Thương cha mẹ vất vả (mẹ là công nhân, cha làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh), cả Ngân và em trai đều học rất giỏi. Ngoài giờ học, hai chị em còn tranh thủ làm thêm để có thêm tiền chi tiêu. Khi biết tin được cấp học bổng do Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) đỡ đầu, Ngân rất phấn khởi vì từ nay sẽ không còn phải quá lo lắng về chi phí học tập. Không những thế, khi ra trường Ngân sẽ có cơ hội việc làm tốt tại chính quê hương mình.
* Mong ước trở về
Trong buổi gặp gỡ giữa Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị tài trợ và các sinh viên mới đây, em Nguyễn Thị Thái Dương (TX.Long Khánh, sinh viên năm thứ 2 khoa ngôn ngữ Anh, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Em rất băn khoăn học tiếng Anh sau khi ra trường có thể về làm việc ở bộ phận nào của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Ngoài kiến thức tiếng Anh, em cần bổ sung thêm kiến thức gì để đáp ứng nhu cầu công việc tại công ty”.
| Ông Nguyễn Trùng Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết chương trình học bổng đào tạo phát triển tài năng trẻ nhằm tìm kiếm, hỗ trợ đào tạo và phát triển những tài năng trẻ của tỉnh nhà. Các em sẽ được hỗ trợ từ khi bắt đầu vào đại học đến khi ra trường. Nếu em nào có nguyện vọng học lên cao học thì chương trình sẽ hỗ trợ tiếp. Đến khi tốt nghiệp, các em sẽ trở về các công ty, doanh nghiệp đã hỗ trợ mình để làm việc. Trường hợp các nhà tài trợ không có nhu cầu tuyển dụng những nhân tài này, Hội sẽ chủ động liên hệ và giải quyết việc làm cho các em, giúp các em có môi trường làm việc tốt để cống hiến, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà. |
Ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc cao cấp Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam giải đáp: “Công ty đang rất cần những người năng động, ham học hỏi. Học tập 4-5 năm ở đại học chỉ là bước khởi đầu để các em tiến thân vào cuộc sống. Những sản phẩm của Vedan được xuất khẩu đi toàn thế giới, do vậy rất cần những nhân viên có thể giao tiếp ngoại ngữ thông thạo, có ý thức, kiến thức, kỹ năng marketing tốt”.
Được Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) tài trợ học bổng, Nguyễn Mỹ Thu Thảo (sinh viên năm thứ 4, khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học kinh tế - luật) rất mong muốn sau khi ra trường sẽ được trở về địa phương là huyện Tân Phú để công tác. Thảo băn khoăn, dự định trên có ổn không hay phải làm việc cho công ty ít nhất là 3 năm như hợp đồng đã cam kết. Thắc mắc này được ông Chu Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi, cho biết với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, công ty sẽ thực hiện linh hoạt để các em có cơ hội được làm việc tại địa phương, bởi làm việc ở đâu cũng là góp phần phát triển tỉnh nhà ngày một giàu đẹp.
Hạnh Dung



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











