
Cha bỏ đi khi em Lê Thị Dung (sinh năm 2007, hiện là học sinh lớp 2/3 Trường tiểu học Lê Quý Đôn, ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán) còn rất nhỏ. Mẹ và chị gái của Dung đều mắc bệnh tâm thần, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó.
![]() |
| Em Lê Thị Dung trong giờ học trên lớp. |
Cha bỏ đi khi em Lê Thị Dung (sinh năm 2007, hiện là học sinh lớp 2/3 Trường tiểu học Lê Quý Đôn, ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán) còn rất nhỏ. Mẹ và chị gái của Dung đều mắc bệnh tâm thần, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Hiện 3 mẹ con trong gia đình em phải sống nhờ vào sự đùm bọc, cưu mang của người dì ruột.
Tuy thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc và chỉ bảo của cả cha lẫn mẹ, nhưng nhờ sự thương yêu của người dì nên Lê Thị Dung vẫn được tạo điều kiện đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Dung cho hay: “Được đến trường em vui lắm, nên hàng ngày dù phải cuốc bộ gần 2km từ nhà đến trường nhưng em luôn cố gắng không để lỡ buổi học nào”. Nhờ ý thức học tập, cộng thêm sự chỉ bảo tận tình của giáo viên nên trong năm học 2013-2014, Lê Thị Dung đã trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Bà Trần Ngọc Ánh (59 tuổi), phụ trách công tác khuyến học tại ấp 5, xã La Ngà, cho hay tuy hoàn cảnh của em Lê Thị Dung đặc biệt khó khăn và rất đáng thương, nhưng em đã biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để học tập và học rất giỏi. Cô học trò nhỏ đã trở thành tấm gương sáng để nhiều bạn nhỏ trong ấp noi theo.
Văn Truyên











