
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 9/3 Trường THCS An Bình (TP.Biên Hòa). Điều đáng khâm phục ở cậu học trò này chính là nghị lực vượt khó học giỏi trong nhiều năm liền, luôn là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.
![]() |
| Nguyễn Minh Nhật phụ giúp chăm sóc cha bị liệt sau giờ học ở trường. |
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 9/3 Trường THCS An Bình (TP.Biên Hòa). Điều đáng khâm phục ở cậu học trò này chính là nghị lực vượt khó học giỏi trong nhiều năm liền, luôn là tấm gương sáng để bạn bè noi theo.
Như bao đứa trẻ khác, Nhật cũng có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Năm 2006, sau một vụ tai nạn giao thông, người cha bị chấn thương sọ não, tổn thương cột sống phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Từ ngày người cha nằm một chỗ, mẹ của Nhật trở thành trụ cột gia đình, vừa làm công nhân vừa chăm chồng, chị gái chồng (cũng bị liệt) và nuôi các con ăn học. Cuộc sống khó khăn của gia đình Nhật chưa dừng lại ở đó. Tháng 4 vừa qua, người mẹ tảo tần, hết lòng chăm lo cho chồng con đã không còn cơ hội được sống trước căn bệnh ung thư máu. Ngày đưa mẹ về với tổ tiên, câu nói của Nhật: “Mẹ hãy yên nghỉ! Con bây giờ đã lớn, có thể thay mẹ chăm sóc cha và lo cho em ăn học nên người” đã khiến nhiều người có mặt rơi nước mắt.
Thương cháu cảnh mồ côi mẹ, cha lại nằm liệt một chỗ, gia đình chị Nguyễn Thị Hương (cô ruột của Nhật) đã chuyển về sống chung để tiện chăm sóc anh trai và 2 cháu nhỏ. Ngoài khoản tiền trợ cấp 750 ngàn đồng và 10kg gạo/tháng do khu phố vận động giúp gia đình, chị Hương mở quán bún, phở bán tại nhà để kiếm thêm thu nhập phụ nuôi cháu. Thấy cô vất vả với quán ăn, lo cơm nước cho cả gia đình, hàng ngày sau giờ học ở trường, Nhật thường đảm nhận việc ăn uống, vệ sinh cho cha; dạy em học bài. Khi những nhiệm vụ này xong xuôi, Nhật mới học bài của mình. Cuộc sống khó khăn, vất vả lại thiếu thốn tình thương yêu của đấng sinh thành, nhưng năm học nào Minh Nhật cũng là học sinh giỏi của trường. “Em chỉ mong mình tiếp tục được đến trường, sau này có một công việc ổn định, có thu nhập lo cho cha, nuôi em ăn học nên người” - Minh Nhật nói.
Nhắc đến hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Nhật, bà Phan Thị Kim Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận KP.4, phường An Bình chia sẻ, mặc dù thiếu tình thương của mẹ, thiếu sự dạy dỗ, định hướng của cha nhưng Nhật và em trai Nguyễn Trung Kiên (đang học lớp 6/7 Trường THCS An Bình) luôn ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Đặc biệt, với thành tích 8 năm liền là học sinh giỏi của trường, Minh Nhật luôn là tấm gương điển hình để các em học sinh trong khu phố noi theo.
Nga Sơn



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










