
Sáng 6-6, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức trại hè cho gần 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 11 huyện, thị, thành và các trung tâm xã hội của tỉnh.
Sáng 6-6, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức trại hè cho gần 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 11 huyện, thị, thành và các trung tâm xã hội của tỉnh.
Với chủ đề “Hè kết nối yêu thương”, ban tổ chức mong muốn các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của xã hội, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Các em thiếu nhi xem “Vũ điệu thời trang trái cây”. Ảnh: N.Sơn |
Mỗt ngày tạm quên nỗi nhọc nhằn…
| Tại lễ khai mạc trại hè cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Ban tổ chức đã tặng gần 1.200 phần quà (tập vở) cho thiếu nhi tham gia trại hè. |
Biết tin được tham gia trại hè tại Khu du lịch Suối Tiên (TP. Hồ Chí Minh), cả đêm em Nguyễn Thị Diễm Thúy, học sinh lớp phổ cập giáo dục tiểu học phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) thấp thỏm không ngủ được. Hơn 4 giờ sáng, Diễm Thúy đã có mặt ở UBND phường để đến địa điểm tập trung của ban tổ chức. Thúy cho biết, hơn một tuổi em đã mồ côi cha, mẹ lấy chồng khác rồi sinh em bé, cuộc sống gia đình khó khăn nên đi chơi ở khu du lịch là điều em chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Không riêng gì Diễm Thúy, khá nhiều em tham gia trại hè lần đầu tiên được đến khu du lịch nên rất háo hức và hồi hộp. Em Lê Thị Quý Anh, học sinh lớp 6/2 Trường THCS Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ), cho biết thêm: “Không chỉ có cơ hội làm quen nhiều bạn mới mà trại hè đã giúp em hiểu thêm về thế giới xung quanh, thú vị nhất là được chứng kiến cá heo và sư tử biển biểu diễn xiếc và làm toán”.
Đến với trại hè, các em thiếu nhi còn được tham quan khu lễ hội trái cây Nam Bộ, “Đại cung Phụng Hoàng Tiên”, “Lâu đài tuyết”, xem biểu diễn “Vũ điệu thời trang trái cây” và “Tứ linh bách quả thần tiên hội”, tắm biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ… Ra khỏi “Đại cung Phụng Hoàng Tiên”, em Nguyễn Đỗ Phước Tuyền, học sinh lớp 5D Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) vẫn chưa hết sợ hãi. Phước Tuyền cho biết: “Dù sợ nhưng em vẫn cố gắng xem từ đầu đến cuối, để về nhà sẽ kể lại cho mẹ và chị gái nghe về những nơi mà em đã đi qua”.
Mơ ước một tương lai tươi sáng
Một ngày tham gia trại hè là một ngày các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được sống với tuổi thơ đúng nghĩa. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy, ít ai biết được những nhọc nhằn mà các em đang phải gánh chịu. Khó khăn là vậy, nhưng điều đáng quý là các em luôn mang trong mình một ước mơ thay đổi cuộc sống.
Mang trên mình khuyết tật sứt môi và hở hàm ếch, nên ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, em Phan Hoài Bão, học sinh lớp 6/5 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (huyện Trảng Bom) đã bị cha mẹ bỏ rơi. Ngay từ nhỏ Bão luôn nỗ lực trong học tập và chăm chỉ phụ giúp bà nội việc nhà. Cách đây không lâu, em được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ kinh phí phẫu thuật. Từ đó, em luôn ao ước sẽ trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho người nghèo, đặc biệt là những trẻ mồ côi, khuyết tật như em…
Ông Nguyễn Hữu Thành, Chi cục trưởng Chi cục bảo trợ xã hội - bảo vệ, chăm sóc trẻ em (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội), cho biết: “Chăm lo cho trẻ em không phải trách nhiệm của riêng một ngành hay một đơn vị nào, mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng xã hội quan tâm chăm lo, đảm bảo quyền bình đẳng của trẻ em”.
Nga Sơn


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








