Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phụ trách Đội Đồng Nai hướng về biển đảo

08:09, 16/09/2013

Hơn 400 cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trong tỉnh đã tham gia lớp tập huấn “Giáo viên cán bộ Đoàn - Đội tỉnh Đồng Nai đến với biển đảo quê hương” do Sở GD-ĐT phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Hơn 400 cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội trong tỉnh đã tham gia lớp tập huấn “Giáo viên cán bộ Đoàn - Đội tỉnh Đồng Nai đến với biển đảo quê hương” do Sở GD-ĐT phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Các thành viên trong đoàn tham quan và nghe cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 giới thiệu về một số loại tàu.
Các thành viên trong đoàn tham quan và nghe cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 4 giới thiệu về một số loại tàu.

Ngoài các nội dung tập huấn liên quan đến hoạt động chuyên môn, như: “Vai trò của phòng GD-ĐT trong việc nâng cấp chất lượng cho đội ngũ giáo viên phụ trách Đội”; “Giáo dục tích cực phòng chống bạo lực học đường”, các trò chơi, tìm hiểu kiến thức về biển đảo, giao lưu văn nghệ, thăm và tặng quà cho các chiến sĩ hải quân cũng được ban tổ chức thực hiện trong thời gian diễn ra lớp tập huấn.

* Đến với biển đảo quê hương

Đây không phải là lần đầu tiên lớp tập huấn như thế này được Sở GD-ĐT tổ chức tại các địa phương có biển, đảo của đất nước. Tuy nhiên, mỗi lần được đặt chân đến với một vùng biển đảo của Tổ quốc, được tham gia vào các hoạt động hướng về biển đảo quê hương là mỗi cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn - Đội của tỉnh lại dâng lên nhiều cảm xúc. Ngay buổi sáng đầu tiên, tất cả các thành viên trong đoàn đã có mặt từ rất sớm ở bãi biển thuộc bán đảo Hòn Hèo (còn gọi là bán đảo Hoa Lan, thuộc xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tham gia buổi chào cờ đặc biệt nơi biển đảo của Tổ quốc. Tư thế trang nghiêm, mắt hướng về phía quốc kỳ đang tung bay vừa được dựng tạm lên cách đó vài phút, trong tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả, lời của bài Quốc ca được các tổng phụ trách Đội Đồng Nai vang lên với niềm xúc động trào dâng. Chị Hồ Thị Kim Ngân, giáo viên Tổng phụ trách Đội ở huyện Nhơn Trạch, xúc động nói, cũng là nghi thức chào cờ được thực hiện hàng tuần tại đơn vị công tác, nhưng đây là lần đầu tiên nhiều thành viên trong đoàn Nhơn Trạch được tham gia vào một buổi chào cờ tại nơi biển đảo của Tổ quốc, nên tất cả đều dâng dâng nhiều cảm xúc khó tả.

Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: Thông qua những kiến thức, những hình ảnh về biển đảo quê hương có được từ lớp tập huấn lần này, khi trở về trường, đơn vị công tác của mình, mỗi cán bộ, giáo viên phụ trách Đội sẽ là những tuyên truyền viên đắc lực và hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu biển đảo đối với học sinh và đội ngũ giáo viên của mỗi trường.

Cùng ngày, một hoạt động khác làm cho đêm ở bán đảo Hoa Lan sinh động hơn, đó là “Đêm hoa đăng tri ân các chiến sĩ hải quân hy sinh vì Tổ quốc”. Trong giây phút thiêng liêng, giai điệu bài Hồn tử sĩ vang lên, hàng trăm chiếc hoa đăng nhiều màu sắc kèm theo đó là những tình cảm cùng lòng biết ơn sâu sắc các chiến sĩ hải quân hy sinh vì Tổ quốc đã được các thành viên trong đoàn thả xuống lòng biển. “Giây phút đó, trong tim của mỗi thành viên tham gia buổi lễ đều dâng lên niềm xúc động bồi hồi và cùng cầu mong sự bình yên cho những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc” - anh Phạm Văn Hoàng, cán bộ phụ trách Đội đến từ huyện Trảng Bom, chia sẻ.

* Biển đảo trong tim mỗi người con Việt

Trong chuỗi các hoạt động hướng về biển đảo quê hương của lớp tập huấn, các phụ trách Đội Đồng Nai còn thể hiện tình yêu của mình đối với một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc bằng những bài thơ mang nhiều ý nghĩa. Những phụ trách Đội Đồng Nai luôn có một tình yêu cháy bỏng và thiết tha đối với vùng biển đảo của đất nước. Và những tình cảm đó được phụ trách Đội gửi gắm vào những vần thơ viết vội, nhưng đầy ý nghĩa:  

“Bao la biển đảo trùng trùng

 Xôn xao sóng biển vẫy vùng đảo xa.

Vượt qua thử thách phong ba

Đồng Nai phụ trách chúng ta lên đường.

Bao nhiêu lực lượng tinh tường

Cùng nhau góp sức, bốn phương một lòng.

Nơi đây hương biển mặn nồng

Anh em phụ trách nối vòng yêu thương”.

(Tình yêu biển đảo, đơn vị huyện Xuân Lộc sáng tác và thể hiện tại lớp tập huấn).

Trong thời gian lưu lại tỉnh Khánh Hòa, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và tham quan nhà truyền thống, tìm hiểu các loại tàu tại Vùng 4 Hải quân. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã được nghe các cán bộ, chiến sĩ hải quân nói về tình hình biển đảo, sự gian khổ của những người lính đang ngày đêm canh gác nơi biển đảo của Tổ quốc. Qua lời kể, hình ảnh của những chiến sĩ hải quân đang canh gác nơi đầu sóng ngọn gió ngoài đảo xa như hiện ra trước mắt của mỗi người.

Thả hoa đăng tri ân các chiến sĩ hải quân hy sinh vì Tổ quốc tại bờ biển bán đảo Hoa Lan
Thả hoa đăng tri ân các chiến sĩ hải quân hy sinh vì Tổ quốc tại bờ biển bán đảo Hoa Lan

Chia tay các chiến sĩ hải quân, bên tiếng sóng biển rì rào của Khánh Hòa để trở về với gia đình trong sự lưu luyến, các thành viên trong đoàn đều mong muốn năm sau sẽ có dịp được đến với những vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc, để cùng được sẻ chia và nhìn ngắm vẻ đẹp của Tổ quốc từ biển đảo...

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều