
Đang bước vào tuổi 16 với nhiều ước mơ và hoài bão thì Nguyễn Đặng Minh Nhật, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP. Biên Hòa) bất ngờ phát hiện mình bị u não ác tính. Thế là từ đây, cô học trò nhỏ phải đối mặt với những ngày hóa trị, xạ trị đớn đau trong bệnh viện.
Đang bước vào tuổi 16 với nhiều ước mơ và hoài bão thì Nguyễn Đặng Minh Nhật, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP. Biên Hòa) bất ngờ phát hiện mình bị u não ác tính. Thế là từ đây, cô học trò nhỏ phải đối mặt với những ngày hóa trị, xạ trị đớn đau trong bệnh viện.
![]() |
| Dù đau đớn nhưng Nguyễn Đặng Minh Nhật vẫn miệt mài đến lớp. |
Minh Nhật kể, khi đi khám bệnh, lời bác sĩ nói khiến em choáng váng. Mọi dự định, ước mơ dường như sụp đổ, em rơi vào tuyệt vọng và chán nản. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè mà em cố gắng sống chung với bệnh tật.
Không may mắn như bao đứa trẻ khác, Minh Nhật mồ côi từ nhỏ và được một gia đình nhận về nuôi. Hè vừa qua, Minh Nhật được mẹ nuôi đưa qua Singapore điều trị 2 tháng. Bệnh tình của em nhờ đó cũng đỡ hơn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, gần 1 tháng qua, mẹ nuôi lại gửi em vào nhà dòng thuộc giáo xứ Tân Mai và chưa lần nào trở lại thăm em. Em phải tự lo cho mình, từ ăn uống, giặt giũ và tự mình đi tái khám tại Bệnh viện Hòa Hảo (TP. Hồ Chí Minh).
Giờ đây, tóc trên đầu em đã rụng gần hết. Minh Nhật phải đội mũ len đi học. Những lần lên lớp, Minh Nhật luôn cố gắng gạt đi nỗi đau bệnh tật để nở nụ cười thật tươi cùng bạn bè. Em chỉ mong sau này sẽ được vào ngành quản trị hoặc du lịch để được đi đây đi đó, giới thiệu với bạn bè thế giới về quê hương, đất nước Việt Nam. Thế nhưng ước mơ ấy đang bị đe dọa bởi thời gian tới, chi phí thuốc thang hàng tháng em chưa biết trông cậy vào đâu.
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thanh, cho biết mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng Minh Nhật luôn chứng tỏ mình là người có nghị lực và lạc quan. Em vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, lớp nhưng Minh Nhật đang cần lắm sự chia sẻ của cộng đồng.
Nga Sơn












