1. Cậu bé học trò lớp 5 của tôi có gia đình thuộc loại giàu có. Cuộc sống đang êm đềm, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc thì sóng gió ập đến.
1. Cậu bé học trò lớp 5 của tôi có gia đình thuộc loại giàu có. Cuộc sống đang êm đềm, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc thì sóng gió ập đến. Cha có người khác và sau nhiều lần níu kéo không thành, mẹ em đành chấp nhận ly hôn. Mới 7 tuổi, em đã bị một cú sốc vô cùng lớn. Từ đó em luôn sống trong sự tự ti, xấu hổ với bạn bè, tâm lý không ổn định.
Giờ ra chơi, tôi thường dành ít phút nói chuyện cùng em. Tôi muốn biết tại sao trong giờ học em ít chú ý, cứ lơ là, điểm số ngày càng sút, mặt cứ như người mất hồn. Vài lần thì em thú thật với tôi rằng không được mẹ thương và rất ghét em. Thì ra là vậy. Tôi nhắn mẹ em gặp để trao đổi. Qua tìm hiểu, tôi mới vỡ lẽ, hàng tuần, có khi cả tháng cha em mới đến đón em đi chơi. Cha mua cho em ăn nhiều thứ ngon, cho chơi bất cứ cái gì em thích. Trong lúc ăn, cha đã nói cho em nghe toàn điều xấu về mẹ. Hình ảnh người mẹ trở nên xấu xí trong con mắt tuổi thơ em từ lúc nào cũng chẳng biết. Từ chỗ thương mẹ, em làm điều ngược lại.
2. Anh bạn tôi cũng giữa đường gãy gánh. Gà trống nuôi hai con trai ăn học khiến anh phải chạy ngược chạy xuôi làm việc để mong lo cho con cái được đủ đầy, không thiệt thòi với chúng bạn. Nhưng có điều làm anh rất lo lắng. Anh bảo, hai con hễ về thăm mẹ là y như rằng bị nhồi nhét đủ thứ “chai lì”, về bên anh là các cháu bướng bỉnh, khó dạy, ngày càng lì lợm. Anh bạn đang thật sự bối rối đi tìm cách tháo gỡ tình trạng này.
3. Với cách hành xử kiểu trút giận nhau “đổ” lên đầu con cái thay vì phải chăm chút, lo lắng cho chúng ăn học, lớn khôn nên người, nhiều bậc cha mẹ đang “gieo” vào tâm hồn trẻ những điều không hay làm ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, lối sống của các em.
Cha mẹ ly hôn là đã quá thiệt thòi đối với con trẻ khi thiếu thốn tình thương, sự chăm sóc của người kia. Vì những nhỏ nhen, ích kỷ của người cha hoặc mẹ đã trút hết bao bực dọc, giận dữ cho con cái là điều không nên. Nhân cách của con trẻ mai này sẽ ra sao từ những việc làm thiếu suy nghĩ của người lớn hôm nay?
Đào Khởi











