Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghĩa trang hài nhi: Gắn kết tấm lòng thiện nguyện

08:03, 15/03/2013

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc KP4, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa), “Nghĩa trang hài nhi” được xây dựng cách đây 2 năm từ mảnh đất rộng khoảng 180m2 do một số mạnh thường quân hiến tặng. Nghĩa trang được thiết kế theo hình hai bàn tay và hiện có hơn 3.600 hài nhi được chôn cất.

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc KP4, phường Hố Nai (TP. Biên Hòa), “Nghĩa trang hài nhi” được xây dựng cách đây 2 năm từ mảnh đất rộng khoảng 180m2 do một số mạnh thường quân hiến tặng. Nghĩa trang được thiết kế theo hình hai bàn tay và hiện có hơn 3.600 hài nhi được chôn cất.

Linh mục Nguyễn Văn Tịch (Giáo xứ Tây Hải, phường Hố Nai), người khởi xướng xây dựng nghĩa trang này cho biết, những hài nhi bị bỏ rơi tuy là những sinh linh bé nhỏ nhưng cũng cần được chôn cất tử tế để có được chỗ yên nghỉ ấm cúng. “Có nhiều lý do khác nhau mà những bậc làm cha làm mẹ đã phải đứt ruột từ bỏ đứa con mình. Vì vậy, khi thành lập nghĩa trang này, tôi còn muốn góp phần chia sẻ, hóa giải nỗi day dứt trong lòng của những người đã từng phá bỏ thai; đồng thời muốn giáo dục cho giới trẻ rằng: Hãy xây dựng cho mình tình yêu trong sáng, bền vững, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội” - linh mục Tịnh cho biết.

Vượt qua những trở ngại ban đầu khi mới thành lập, đến nay đội tình nguyện chăm sóc nghĩa trang hài nhi và nhặt thi hài đã có hơn 10 thành viên. Mỗi khi bệnh viện gọi đến lấy hài nhi, các tình nguyện viên lại sắp xếp và chia nhau làm việc.

Trung bình mỗi tháng có khoảng 200 hài nhi được nhặt và làm lễ chôn cất tại nghĩa trang. Đặc biệt, ở đây không có sự phân biệt lương giáo, tất cả đều được làm lễ thánh một cách trang nghiêm.

 Nghĩa trang ra đời theo đúng ý nguyện ban đầu là nhờ sự chung tay góp sức của các tình nguyện viên trong và ngoài Giáo xứ Tây Hải. Họ đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để cùng tham gia công tác thiện nguyện này. Chị Nguyễn Thị Căn, một thành viên chủ chốt của nhóm người thiện nguyện nhặt hài nhi cho biết: “Lúc đầu, khi tham gia công việc, gia đình tôi cũng phản đối nhiều lắm. Nhưng qua nhiều lần giải thích, thuyết phục, mọi người đã thấy được ý nghĩa của công việc nên đồng ý và thông cảm cho tôi”.

Trước hoàn cảnh lầm lỡ của những người mẹ trẻ, linh mục Nguyễn Văn Tịch đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng Nhà tạm lánh gần Nghĩa trang hài nhi để những người mẹ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa có chỗ ở ổn định để không phải từ bỏ con mình. “Từ khi xây dựng đến nay, nơi đây đã đón tiếp hơn 60 lượt người cần che chở. Hiện có 10 chị em cơ nhỡ đang ở nghỉ ngơi và dưỡng sinh. Để có thêm kinh phí phục vụ sinh hoạt hàng ngày, ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của Giáo xứ Tây Hải, chị em còn nhận củ hành lột vỏ kiếm thêm thu nhập” - anh Phạm Quốc Vinh, người quản lý Nhà tạm lánh cho biết.

Xuân Nương

 

Tin xem nhiều