Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hè về, đi rèn kỹ năng sống

10:06, 13/06/2012

Đến từ nhiều trường, nhiều lớp học khác nhau trong tỉnh nhưng 48 trại sinh tham gia “Trại hè rèn luyện kỹ năng sống năm 2012” do Nhà thiếu nhi Đồng Nai phối hợp với Lữ đoàn Pháo binh 75 tổ chức đã nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội.

Đến từ nhiều trường, nhiều lớp học khác nhau trong tỉnh nhưng 48 trại sinh tham gia “Trại hè rèn luyện kỹ năng sống năm 2012” do Nhà thiếu nhi Đồng Nai phối hợp với Lữ đoàn Pháo binh 75 tổ chức đã nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội.

“Giờ đây em có thể tự gấp mùng, mền, dậy sớm hơn, ăn ngủ đúng giờ, tập luyện đúng chế độ…” - Lê Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Biên Hòa) hồ hởi khoe.

* Quen với môi trường quân đội…

Kể về hành trình đến với trại hè, Tô Huỳnh Lâm Thư (Trường THCS Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) cho biết: “Năm trước nghe mấy bạn nói với nhau về trại hè rèn luyện kỹ năng sống, thấy có nhiều nội dung bổ ích nên năm nay em quyết định tham gia. Lúc đầu em bỡ ngỡ lắm vì trại hè toàn người lạ, sáng phải dậy sớm từ 4 giờ 30. Thêm vào đó, ở đây việc gì em cũng phải tự làm, chẳng hạn như: ngủ dậy phải gấp mùng, mền mà trong này gọi là sắp xếp nội vụ; tắm xong thì phải tự giặt quần áo; ăn xong thì phải tự rửa chén… trong khi ở nhà em chỉ biết có việc học. Nhưng chỉ sau vài ngày cùng rèn luyện, cùng chơi, cùng sinh hoạt, em đã quen hết 47 bạn còn lại, công việc cũng quen dần, những ngày sau đó vui hơn nhiều.

Các em thực hành tháo lắp súng AK.
Các em thực hành tháo lắp súng AK.

Với Nguyễn Việt Hoàng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn (TP.Biên Hòa) thì khó khăn lớn nhất khi tham gia trại hè là phải sắp xếp nội vụ vuông như cục gạch vào mỗi buổi sáng. Vốn được ba mẹ nuông chiều, ở nhà việc gấp mùng, mền chưa bao giờ Việt Hoàng phải đụng tay vào. Thế nên hôm đầu vào trại, vừa lạ chỗ ngủ, vừa lo làm sao cho vuông vức nên em cứ phải dậy sớm hơn 15 phút. Nhưng đến thời điểm này, Hoàng đã hết sợ và tự tin khoe về thành quả… gấp mùng, mền của mình.

Anh Dương Bá Thông, Phó trưởng khoa phương pháp công tác Đội (Nhà thiếu nhi Đồng Nai) cho biết, tham gia trại hè trong quân đội, các em được học kỹ năng, tham gia các trò chơi: đánh trận giả, giải mật thư, dấu đi đường; được hòa mình vào các buổi giao lưu với những người lính, tự sáng tạo các tiết mục “cây nhà lá vườn”, như: tập văn nghệ, thiết kế thời trang vui…Qua đó, vừa giáo dục cho các em tinh thần đồng đội, phát huy tính sáng tạo, vừa trang bị cho các em những kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ Quỳnh Anh, Lâm Thư, Việt Hoàng mà hầu hết trại sinh tham gia trại rèn luyện kỹ năng sống đều có những tâm sự chung như thế, bởi phần lớn các em được sinh ra và lớn lên trong những gia đình có điều kiện, chưa từng trải qua khó khăn, vất vả. Vì vậy, trại hè không chỉ tạo ra sân chơi mà còn là cơ hội để các em rèn luyện và thử thách, giúp các em có kỹ năng, vững vàng, tự tin hơn khi bước vào đời.

* ...Và trưởng thành hơn

10 ngày tham gia trại hè rèn luyện kỹ năng sống, các trại sinh không chỉ được tìm hiểu và rèn luyện kỹ năng trong quân ngũ, như: sắp xếp nội vụ, phân loại quân hàm, phù hiệu, trang phục, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật trồng rau, cách tháo lắp và sử dụng súng AK, các tư thế vận động trên chiến trường… mà còn được tham gia lớp tư vấn, nghe nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các em được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu
Các em được hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu

Những ý kiến, thắc mắc, chia sẻ từ các cô, các cậu tuổi mới lớn khiến cho không khí lớp học kỹ năng sống trở nên sôi nổi hơn. “Chiến sĩ” Nguyễn Tấn Tài - một trong số trại sinh ít tuổi của lớp cho biết, em đã mạnh dạn hơn nhiều so với lúc trước. Bình thường em nhút nhát, sợ phải đứng trước đám đông, sợ phải nói chuyện với các bạn gái, lúc mới vào trại, em cảm thấy lạc lõng nhưng giờ em đã tự tin, có thể cùng bạn bè nhảy những bài dân vũ mà không còn ngại như trước nữa.

Trong khi đó, với Lê Nguyễn Quỳnh Anh, trước đây việc nấu cơm, giặt giũ, lau nhà đều do ba mẹ làm thì nay em có thể tự làm được mọi thứ, Quỳnh Anh bộc bạch, 10 ngày xa ba mẹ, phải tự làm tất cả mọi thứ em thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Nghĩ lại thấy lúc trước em thật ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, thiếu trách nhiệm với ba mẹ, với người thân. Sau khi trở về, ngoài việc chăm chỉ học hành, em sẽ cố gắng giúp ba mẹ nhiều hơn nữa!

Nga Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều