Báo Đồng Nai điện tử
En

Lo cho người nghèo bằng tất cả tấm lòng

09:02, 10/02/2012

“Mỗi khi giúp đỡ được một hoàn cảnh nào đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm, thanh thản và thật hạnh phúc” - chị Hoắc Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gia Canh (huyện Định Quán) cho biết.

“Mỗi khi giúp đỡ được một hoàn cảnh nào đó, tôi thấy mình nhẹ nhõm, thanh thản và thật hạnh phúc” - chị Hoắc Thị Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gia Canh (huyện Định Quán) cho biết.

Chị Hoắc Thị Huệ chia vui cùng gia đình anh Võ Văn Hạnh (xã Gia Canh) trong ngày được trao tặng nhà tình thương đầu năm 2012. Ảnh: P.Hằng
Chị Hoắc Thị Huệ chia vui cùng gia đình anh Võ Văn Hạnh (xã Gia Canh) trong ngày được trao tặng nhà tình thương đầu năm 2012. Ảnh: P.Hằng

Chị Huệ mới đảm nhận công tác chữ thập đỏ từ năm 2010 nhưng sự đóng góp của chị cho phong trào Hội thật đáng trân trọng. Chỉ tính riêng năm 2011, chị đã cùng Hội vận động xây tặng 12 căn nhà tình thương cho người nghèo. Ngay trong những ngày giáp Tết Nhâm Thìn 2012, chị cũng đã kịp vận động các nhà hảo tâm xây tặng 5 căn nhà tình thương để giúp bà con nghèo kịp đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng.

Không chỉ lo cho người nghèo về nhà ở, chị Huệ còn vận động để hỗ trợ tiền, quà, vật nuôi cho các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Chị Huệ chia sẻ: “Trước đây tôi làm công tác phụ nữ ở ấp, nay làm nhiệm vụ mới nên cũng gặp không ít khó khăn. Tôi đã cố gắng học hỏi, nỗ lực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Gia Canh là một xã miền núi, địa bàn rộng, số hộ nghèo nhiều nên mỗi lần đi khảo sát các đối tượng khó khăn không phải là chuyện đơn giản. Ngay cả chuyện in ấn các thông tin về người nghèo để gửi cho nhà tài trợ, chị cũng phải bỏ tiền túi. Nhưng theo chị Huệ, chị may mắn có được gia đình luôn ủng hộ để chị thực hiện được tham gia giúp đỡ, lo cho người nghèo...

Phương Hằng

 

 

Tin xem nhiều