Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bác sĩ Hoàng Văn Minh: Không cho phép sai sót dù nhỏ

08:02, 19/02/2012

Đó là điều mà Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai luôn dặn lòng từ khi đến với nghề thầy thuốc. Bởi theo anh - một bác sĩ chuyên phẫu thuật não, thần kinh - vùng tác nghiệp thường rất hẹp và nhạy cảm, đòi hỏi sự chính xác cao độ. Chỉ cần một sai sót dù nhỏ, sẽ khiến bệnh nhân tử vong hoặc nằm liệt suốt đời.

 

Đó là điều mà Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai luôn dặn lòng từ khi đến với nghề thầy thuốc. Bởi theo anh - một bác sĩ chuyên phẫu thuật não, thần kinh - vùng tác nghiệp thường rất hẹp và nhạy cảm, đòi hỏi sự chính xác cao độ. Chỉ cần một sai sót dù nhỏ, sẽ khiến bệnh nhân tử vong hoặc nằm liệt suốt đời.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh (trái) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Bác sĩ Hoàng Văn Minh (trái) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tâm niệm như thế và luôn thực hiện theo tâm nguyện của mình, 19 năm qua, bác sĩ Hoàng Văn Minh đã thực hiện cả ngàn ca phẫu thuật tổn thương ở não, tủy, cột sống, trong đó có nhiều ca ở tình trạng thập tử nhất sinh và đã cứu được nhiều người thoát khỏi bàn tay tử thần.

Hành trình để trở thành một thầy thuốc với dày dạn kinh nghiệm về chuyên khoa ngoại thần kinh không dễ dàng, chỉ có thể đạt được bằng tính kiên nhẫn, cần cù, ham học hỏi và lòng thương yêu bệnh nhân. Bác sĩ Minh vừa làm vừa ra sức học hỏi, thường xuyên nghiên cứu khoa học để nâng cao tay nghề chuyên môn. Nhiều đề tài nghiên cứu của anh đã được áp dụng, đem lại hiệu quả cao trong công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh phức tạp, như: triển khai phẫu thuật u não, u tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, cột sống thắt lưng, hẹp ống sống, gãy cột sống cổ, tai biến mạch máu não hay vỡ dị dạng mạch máu não…

Những năm gần đây, tai nạn giao thông, tai nạn lao động chấn thương sọ não, cột sống có chiều hướng gia tăng, vì thế số ca tổn thương phức tạp phải xử lý mỗi ngày cũng nhiều và căng hơn trước. Đã có những ca phẫu thuật anh phải đứng liên tục đến 9 giờ liền không ăn, không nghỉ để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Có những ca khi mổ xong, anh đi liểng xiểng, thậm chí nằm vật ra vì quá mệt và căng thẳng.

Hiện nay, bác sĩ Minh vừa tiếp tục công tác tại bệnh viện, vừa theo học ngành giải phẫu thẩm mỹ. Theo anh, đây là bước chuyển quan trọng trong đời bác sĩ phẫu thuật của anh. Anh tâm sự: “Còn làm thầy thuốc ngày nào, mình cố gắng hết mình cho sự nghiệp ngày ấy. Nhưng với một bác sĩ phẫu thuật ngoại -  thần kinh, “tuổi nghề” như con dao hai lưỡi, được tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức nhưng lại bị hạn chế bởi tuổi đời. Khi đã bước vào tuổi ngoài 50, độ chính xác của đôi bàn tay, độ vững của thần kinh và sức đứng chịu đựng sẽ giảm sút, chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng ca phẫu thuật não, thần kinh”. Vì thế, một mặt anh chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho lớp bác sĩ kế cận, một mặt anh cùng ban giám đốc bệnh viện chuẩn bị cho việc mở thêm khoa giải phẫu thẩm mỹ khi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới được xây dựng xong.

P. Uyên

 

 

 

Tin xem nhiều