Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gia đình có 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam

08:12, 08/12/2011

Đến ấp Trung Tín, xã Xuân Trường hỏi thăm nhà ông Nguyễn Văn Trường mọi người đều biết, vì gia đình này có đến 3 thế hệ đều bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin.

Đến ấp Trung Tín, xã Xuân Trường hỏi thăm nhà ông Nguyễn Văn Trường mọi người đều biết, vì gia đình này có đến 3 thế hệ đều bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin.

Năm 1972, ông Trường viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được biên chế về đại đội K8 trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Rừng Lá thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, nơi giặc Mỹ đã rải xuống hàng triệu lít thuốc hóa học dioxin trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam…

Ông Trường lãnh nhận nhiều huân huy chương của Nhà nước.
Ông Trường lãnh nhận nhiều huân huy chương của Nhà nước.

Năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông trở về quê nhà với tỷ lệ thương tật 40%, được nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng II và nhiều huy hiệu cao quý khác. Về cuộc sống đời thường, ông lập gia đình với một thiếu nữ cùng thôn mong ước sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ, khi cô con gái con đầu lòng của ông ra đời, bé rất èo uột thường hay đau bệnh với nhiều di chứng về tai, vợ chồng ông phải gom góp bán hết của cải để lo cho con. Mấy năm sau, vợ chồng ông sinh tiếp Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Thị Hoàng Yến, nhưng cả hai người con này cũng đều mang trên mình nhiều dị tật khác như: viễn thị, lãng tai, động kinh... Đặc biệt, anh Nguyễn Duy Tân từ khi sinh ra đã mang dị tật gù lưng, vẹo cột sống, 2 chân quặt quẹo chỉ nằm liệt một chỗ…Nỗi đau ấy vẫn chưa dừng lại, khi đứa cháu ngoại của ông ra đời cũng bị liệt bẩm sinh một chân.(Năm 2007, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Đồng Nai xác định, ông Trường bị nhiễm chất độc da cam/dioxin ở mức 69%, Nguyễn Duy Tân nhiễm 71%, 2 người còn lại đều nhiễm ở tỷ lệ trên 40%). Ông Trường tâm sự: “Nhìn thấy con, cháu mình lớn lên trong dị tật, lòng tôi xót xa vô cùng. Chẳng biết cái chất độc quái ác ấy còn di truyền mãi đến khi nào?”.

Bệnh tật, đau khổ có lúc đẩy gia đình ông rơi vào cảnh khốn cùng, tuyệt vọng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, an ủi thường xuyên của bà con lối xóm và chính quyền địa phương đã  giúp ông lấy lại niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Năm 2008, gia đình ông vui mừng được địa phương xây tặng một mái ấm tình thương khá khang trang, hỗ trợ thêm vốn phục vụ chăn nuôi sản xuất...Đặc biệt, năm 2009, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tiếp cho gia đình ông hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật cho anh Nguyễn Duy Tân. Nhờ đó, đến nay anh Tân có thể tự đi lại sinh hoạt bình thường. Đồng thời, niềm vui lại được nhân lên khi biết tin bé Hoàng Yến đậu điểm cao vào một trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Đình Tiêm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Xuân Lộc cho biết, hiện nay trên toàn địa bàn huyện có hơn 2 ngàn đối tượng nghi nhiễm chất độc da cam/dioxin (có 253 đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp), trong số đó có hộ ông Nguyễn Văn Trường có đến 3 thế hệ đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tuy nhiên, gia đình ông luôn biết nỗ lực vượt khó để vươn lên.

Hải Đình

 

 

 

Tin xem nhiều