Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đem niềm vui cho trẻ

09:09, 11/09/2011

Đã 8 năm nay, cứ đến dịp rằm tháng tám là ông Nguyễn Bá Khuông (79 tuổi, tổ trưởng tổ 1, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) lại tất bật lo tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở tổ dân phố ngay tại nhà riêng của mình.

Đã 8 năm nay, cứ đến dịp rằm tháng tám là ông Nguyễn Bá Khuông (79 tuổi, tổ trưởng tổ 1, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) lại tất bật lo tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở tổ dân phố ngay tại nhà riêng của mình.

Ông Nguyễn Bá Khuông và 2 cháu gái trang trí Tết Trung thu trước nhà mình.
Ông Nguyễn Bá Khuông và 2 cháu gái trang trí Tết Trung thu trước nhà mình.

Tết Trung thu ở nhà ông Khuông tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ nào là đèn lồng, đèn ông sao, bóng bay đến bánh kẹo. Trước Tết Trung thu mấy ngày, các đảng viên trẻ và thanh niên trong tổ thường tranh thủ đến phụ giúp ông Khuông làm lồng đèn, kéo dây đèn nháy, in băng-rôn, chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ… Còn các cháu nội của ông Khuông thì tỉ mỉ gói từng phần quà nhỏ, lên mạng tìm mấy bài hát để mở trong đêm Trung thu cho thêm phần vui vẻ.

Trong tổ dân phố của ông Khuông có trên 40 hộ và 3 khu nhà trọ công nhân, tất cả có 110 cháu nhỏ. Không phân biệt các cháu có hộ khẩu thường trú hay con công nhân ở trọ, cứ ở trong tổ dân phố là được ông Khuông đến tận nhà để thông báo ra đón trăng phá cỗ.

“Tôi đã già rồi, lại là thương binh nữa nên làm được gì cho các cháu thì cũng ráng mà làm cho vui cả già lẫn trẻ” - ông Khuông nói. Để tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, ngoài kinh phí ít ỏi 500 ngàn đồng của khu phố, một số cá nhân trong tổ tự nguyện đóng góp thêm và phần còn lại là do ông Khuông tự bỏ tiền túi ra để mua sắm lo cho các cháu...

Đặng Công

 

Tin xem nhiều