(ĐN)- Ngày 4-2, chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” tổ chức kết nối và trao tận tay món quà hồi sinh cho gia đình em Thị Chi (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) - người mẹ trẻ dân tộc S’tiêng đang gồng mình chống chọi với bệnh tật để giữ lấy hơi ấm cho đứa con thơ.
Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính.
![]() |
| Ban tổ chức chương trình cùng đại diện chính quyền xã Lộc Ninh bàn phương án hỗ trợ lâu dài cho gia đình Thị Chi. Ảnh: Phú Quý |
Ai cũng xót xa khi Thị Chi xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt vì căn bệnh Lupus ban đỏ, kèm theo bệnh viêm gan hành hạ. Cuộc đời em là chuỗi ngày đau thương, cha bỏ đi khi chưa chào đời, mẹ mất khi em mới 3 tháng tuổi. Thị Chi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và nghèo khó cùng ông bà ngoại. Thị Chi phải nghỉ học sớm, đi làm mướn mưu sinh, rồi Thị Chi gặp và kết hôn với Điểu Rô Ma (cùng cảnh mồ côi) và sinh con trai Điểu Minh Hiếu.
Năm 2024, cả ông bà ngoại của Thị Chi đều đột ngột qua đời. Hiện hai vợ chồng phải cưu mang thêm người cậu ruột bị tâm thần phân liệt trong căn nhà dột nát. Bệnh tật trở nặng, Thị Chi hiện không thể làm việc, thu nhập bấp bênh từ nghề bốc vác thời vụ của chồng cũng chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Cái ăn còn chưa đủ no, khoản viện phí 30 triệu đồng trở nên quá sức với gia đình nhỏ.
![]() |
| Câu lạc bộ Ngọn lửa hồng tỉnh Đồng Nai trao bảng nhà tài trợ tiêu biểu. Ảnh: Phú Quý |
![]() |
| Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai vận động trao tặng số tiền hỗ trợ. Ảnh: Phú Quý |
Với tinh thần sẻ chia và cam kết "Cùng nắm chặt tay, đồng lòng phụng sự", chương trình "Khát vọng sống" đã kết nối cộng đồng trao tặng 106 triệu đồng cho gia đình Thị Chi. Cùng với đó, gia đình Thị Chi còn được nhận thêm các vật dụng thiết yếu như tivi, bếp ga và các nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày Tết cổ truyền sắp tới.
Sau khi bàn bạc với gia đình và chính quyền địa phương, Ban tổ chức chương trình thống nhất phương án hỗ trợ: 16 triệu đồng giúp Thị Chi nhập viện truyền máu; 50 triệu đồng trả dứt điểm khoản vay tín dụng lãi suất cao; 40 triệu đồng gửi tiết kiệm để điều trị bệnh lâu dài.
“Em đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ lại bỏ con ra đi như mẹ đã bỏ em ngày xưa... Nhưng nhờ có chương trình và tình thương của nhà hảo tâm đã cho em cơ hội được sống tiếp và con em có cơ hội được đến trường. Đây có lẽ là mùa xuân đầu tiên em cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm là cái Tết ấm áp nhất trong cuộc đời em” - Thị Chi xúc động chia sẻ.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo xã Lộc Ninh và ban đại diện thôn Lộc Thuận 9 trao quà hỗ trợ cho gia đình Thị Chi. Ảnh: Phú Quý |
![]() |
| Đoàn thiện nguyện “Khát Vọng Sống” từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ gia đình. Ảnh: Phú Quý |
Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban Tổ chức chương trình "Khát vọng sống" nhấn mạnh: “Giữa những ngày cận Tết bận rộn, chúng ta vẫn có mặt tại đây, cùng ngồi lại để sưởi ấm cho những mảnh đời khó khăn. Mùa xuân yêu thương chính là mùa xuân đẹp nhất, là mùa xuân mang theo phép màu giúp bà con nghèo có cơ hội được hồi sinh”.
Thu Hiền










![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin