(ĐN) - Ở khu phố Phố Lố, phường An Lộc (tỉnh Đồng Nai), chị Phan Thị Thiện (SN 1985) vừa trở về nhà sau 3 ngày cấp cứu vì tràn dịch ổ bụng vùng hạ vị. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980) lặng người nhìn tờ giấy hẹn từ bệnh viện, bởi chưa biết chạy vạy, vay mượn ở đâu để lấy tiền cho vợ đi tái khám. Trớ trêu thay, cả hai vợ chồng anh đang cùng lúc phải chống chọi với 2 căn bệnh ung thư quái ác.
Căn nhà tạm của vợ chồng anh Hoàng chỉ hơn 30m2, lợp tôn rỉ sét, vách xiêu vẹo trên phần đất mượn của người anh trai. Tài sản chẳng còn gì có giá trị trên 1 triệu đồng. Không gian càng trở nên chật chội, khi tiếng rên khe khẽ của hai người bệnh xen lẫn tiếng trẻ thơ nức nở “Mẹ ơi, ba ơi đừng đau nữa, đừng bỏ con…”, khiến ai nghe cũng thấy nhói lòng.
Mưu sinh nhọc nhằn và chuỗi ngày bệnh đau
Cả anh Hoàng và chị Thiện đều sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, quanh năm sống bằng nghề cạo mủ cao su thuê. Dù cuộc sống vất vả, vợ chồng anh vẫn luôn chăm chỉ, chắt chiu từng đồng để lo cho con ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già yếu.
![]() |
| Vợ chồng anh Hoàng, chị Thiện lặng lẽ bên tờ giấy hẹn tái khám, chưa biết xoay sở viện phí từ đâu. Ảnh: Thu Hiền |
Những tưởng sự tảo tần ấy sẽ giúp họ có được tháng ngày no ấm, bình yên…, nào ngờ bệnh đau ập đến đã cướp đi tất cả. Năm 2022, chị Thiện phát hiện bị ung thư trực tràng, phải trải qua 4 lần lên bàn mổ, nhiều đợt xạ trị, truyền hóa chất. Sức khỏe suy kiệt nhưng chị vẫn cố gắng gượng nhận nuôi vịt thuê cho người chị họ để có thêm chút thu nhập, đỡ đần một phần gánh nặng cho gia đình. “Tôi chỉ mong được sống, được nhìn con khôn lớn, chứ không muốn rời xa chúng nó sớm như vậy” - chị Thiện chia sẻ trong nước mắt.
Khi chị Thiện vẫn đang vật lộn với những đợt điều trị thì đầu năm 2025, tai họa lại giáng xuống gia đình chị. Anh Hoàng, chồng chị là trụ cột duy nhất của gia đình lại phát hiện mắc u ác tính dương vật, bệnh đã vào giai đoạn muộn.
"Sau lần mổ đầu tiên, hôm rồi đi tái khám, bác sĩ yêu cầu đóng 3 triệu đồng để làm các xét nghiệm chuyên sâu, nhưng trong túi tôi chỉ còn hơn 200 ngàn đồng. Tôi đành lủi thủi ra về và chịu những cơn đau dai dẳng, không dám than, sợ vợ con thêm lo” - anh Hoàng tâm sự.
Cầu mong một phép màu để các con không phải mồ côi
Nhìn cha mẹ héo hon trong bệnh tật mà lòng những đứa con quặn thắt. Con gái lớn Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2003) cũng không đỡ đần được gì nhiều. “Cháu mới lập gia đình, đi làm công nhân, lương hai vợ chồng chỉ đủ tiền trọ và bỉm, sữa cho con nhỏ…” - Thảo cúi mặt, giọng nghẹn lại. Con thứ 2 là Nguyễn Thị Thơm (19 tuổi) phải dở dang việc học, đăng ký tham gia lớp học nghề miễn phí với hy vọng sau này có thể phụ giúp ba mẹ. Còn con út Nguyễn Tiến Huy (7 tuổi) đang học lớp 2, vẫn hồn nhiên với ước mơ “Sau này, con sẽ học giỏi, làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba mẹ”.
![]() |
| Con trai út Nguyễn Tiến Huy ân cần xoa tay cho mẹ bớt đau. Ảnh: Thu Hiền |
Ước mơ ngây thơ của các con càng khiến anh Hoàng, chị Thiện thêm thắt lòng. Dù cơ thể đau yếu nhưng chị Thiện vẫn gắng gượng tận dụng mảnh vườn nhỏ sau nhà, nhận nuôi vịt cho người chị, với hy vọng lấy công làm lãi. Anh Hoàng không đi làm thuê được nữa nhưng vẫn được chủ vườn thương tình cho đi lượm mủ đất, bóc mủ dây.
Thu nhập của hai anh chị cộng lại cũng chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi phí điều trị ung thư kéo dài, những toa thuốc liên tiếp, những vết mổ chưa kịp lành lại tái phát cơn đau… khiến gia đình nhỏ rơi vào vòng xoáy khốn khó.
Không ít lần, trong những đêm dài thức trắng, anh chị dặn dò nhau: “Nếu ai đi trước, người ở lại phải cố gắng lo cho con. Đừng để tụi nhỏ bơ vơ…”. Nói rồi, họ chỉ biết nắm chặt tay nhau trong nước mắt, như sợ chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ vụt mất.
Chứng kiến sự cùng cực của gia cảnh, những người thực hiện chuyên mục “Chia sẻ nỗi đau” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) không khỏi nghẹn lòng mà nói với họ rằng: Đừng tuyệt vọng! Bởi ngoài kia, vẫn còn biết bao tấm lòng nhân ái sẵn sàng dang tay giúp đỡ, mang đến cho anh chị cơ hội điều trị, kéo dài sự sống, để các con thơ không phải chịu nỗi mất mát, mồ côi quá sớm.
|
Mọi đóng góp xin gửi về chương trình "Chia sẻ nỗi đau", Phòng Công chúng và Tư Liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV), hoặc biên tập viên Thu Hiền (số điện thoại/zalo: 0911.21.21.26) + Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ gia đình chị Phan Thị Thiện. Dự kiến chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ tổ chức vào lúc 9h30, ngày 9-10-2025, tại nhà riêng của gia đình chị Phan Thị Thiện (khu phố Phố Lố, phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai). |
Thu Hiền






![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Sôi động Tuần lễ Học tập suốt đời tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102025/gen-o-z7086015495029_4b897c69b27276a9a19fb7c81dbe47bd_20251006142413.jpg?width=300&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin