Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cậu học trò bị ung thư tủy sống cần giúp đỡ

Công Nghĩa
08:12, 05/12/2023

Đang học lớp 10 (Trường THTP Sông Ray, xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ), em Nguyễn Quý Tuân mắc phải căn bệnh ung thư tủy sống. Bệnh tình nguy hiểm chẳng những chặn con đường đến trường cùng những ước mơ còn đang dang dở, mà còn khiến gia đình em vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Em Nguyễn Quý Tuân đang được điều trị ung thư tủy tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C9 chia sẻ, bước vào lớp 10, Tuân vẫn là một học sinh khỏe mạnh, năng động và có năng lực học tập tốt. Trong lần đang thi môn Toán giữa học kỳ 1 đầu tháng 11, em lên cơn sốt cao, song vẫn cố gắng hoàn thành bài thi rồi mới ra về. Khi gia đình thấy em sốt cao liên tục nhiều ngày đã đưa em đi khám và phát hiện em bị bệnh ung thư tủy sống. Cũng từ đó, Tuân phải tạm gác lại sách vở để điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP.HCM với hy vọng lành bệnh để được trở lại trường.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Trường tiểu học Trung Dũng (xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) là mẹ của Tuân chia sẻ, với đồng lương ít ỏi của mình, trước đây cô phải lo điều trị ung thư cho chồng, nay lại thêm con mắc bệnh khiến cô suy sụp. Để điều trị cho Tuân vượt qua được căn bệnh này đòi hỏi không chỉ thời gian, nghị lực của chính em mà còn cần số tiền lớn, dự kiến lên đến 3 tỷ đồng.

Hiệu trưởng Trường THPT Sông Ray PHAN DUY KHÁNH:

Mong ngày được đón Tuân trở lại trường

Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh của trường rất đau xót khi nghe tin em Nguyễn Quý Tuân bị bệnh ung thư, đồng thời đang vận động giáo viên, học sinh và phụ huynh ủng hộ kinh phí hỗ trợ phần nào khó khăn đối với em. Mong em sẽ có đủ nghị lực và may mắn để vượt qua được bệnh tật và một ngày nào đó được đón em trở lại trường học tập cùng các bạn.

Khi lâm vào hoạt cảnh cả chồng lẫn con bị ung thư phải đi điều trị, có bao nhiêu tiền bạc dành dụm tiết kiệm được cô Hà đều đã mang hết đi chữa trị. Đến nay, trong nhà không còn tài sản gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ và chỉ còn chờ vào một “phép màu” nào đó đến với 2 cha con Tuân.

Đặng Công

Tin xem nhiều