Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng bao gia đình ở Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng vẫn còn phải gánh chịu nỗi đau do chất độc da cam/dioxin gây ra. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã, nhiều nạn nhân chất độc da cam đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành người sống có ích cho gia đình và xã hội.
![]() |
| Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Long Khánh đến tặng quà cho một gia đình có nhiều người nhiễm chất độc da cam tại xã Bảo Quang. Ảnh: A.Nhơn |
* Niềm vui với công việc vẽ tranh
Một ngày đầu tháng 9-2023, chúng tôi theo đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Long Khánh đến thăm gia đình chị Lương Thị Hồng Yến (35 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ của KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân. Lúc này, chị Yến đang ở nhà và tập trung vào công việc vẽ tranh để hoàn thiện các sản phẩm cho kịp giao cho khách hàng. Điều thu hút chúng tôi là các bức tranh chân dung chị vẽ đều sắc sảo, tinh tế và giống với bức ảnh dùng làm mẫu như 2 giọt nước.
“Tháng nào vẽ được nhiều thì khoảng 15-20 bức tranh, còn tháng vẽ được ít thì khoảng 5-10 bức tranh. Việc vẽ tranh được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe, nhưng công việc này đã giúp cho tôi có nhiều niềm vui và cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Hơn nữa, việc vẽ tranh còn giúp cho tôi có nguồn thu nhập ổn định để phụ giúp cha mẹ đỡ bớt khó khăn” - chị Yến bộc bạch.
Chị Yến là con gái kề út trong gia đình có 7 anh chị em, tuy nhiên chỉ có chị là người duy nhất bị lây nhiễm chất độc da cam từ cha mẹ. Từ khi mới sinh ra, chị đã bị vẹo cột sống và triệu chứng teo chân. Cuộc sống của chị là những chuỗi ngày dài gắn bó với bệnh viện cùng với những cơn đau thường xuyên vò xéo thân hình nhỏ bé. Nhờ gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, chị có thêm động lực để vượt qua nỗi đau bệnh tật và sống lạc quan đến hôm nay.
Khi nhắc đến việc vẽ tranh, chị Yến cho biết, chị đam mê vẽ tranh từ nhỏ. Lúc đầu, chị nhìn vào những hình vật đơn giản xung quanh nhà như: búp bê, gấu bông, ca sĩ, diễn viên… rồi tự vẽ theo. Về sau, chị đã tự nâng cao tay nghề bằng việc lên internet tìm kiếm các tài liệu liên quan và mày mò học vẽ. Sự nỗ lực đã được đền đáp, hiện chị rất thành công với nghề vẽ tranh chân dung bằng bút chì. Chỉ cần có hình mẫu, chị nhìn vào đó sẽ vẽ giống gần 100%.
Theo chị Yến, việc chị lập Facebook cá nhân và kết giao bạn bè bốn phương nhằm mục đích để các thành viên trong nhóm quan tâm, thăm hỏi và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không ngờ, nhờ trang mạng xã hội này, chị có cơ hội làm ăn và mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định để phụ giúp gia đình. Thông qua Facebook, nhiều người trên khắp mọi miền đất nước biết được tài vẽ tranh chân dung của chị và từ đó chủ động liên hệ “đặt hàng” chị vẽ.
“Hiện trang Facebook của tôi có trên 5 ngàn bạn bè và hơn 10 ngàn người đang theo dõi. Thông qua trang này, tôi đã vẽ và bán được hàng trăm bức tranh chân dung bằng bút chì từ năm 2017 đến nay. Tùy theo nhu cầu của khách hàng đặt vẽ tranh nhỏ hay lớn mà giá cả khác nhau, trung bình mỗi bức có giá từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng” - chị Yến tâm sự.
| Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Long Khánh, hiện trên địa bàn có 593 người bị hậu quả chất độc hóa học; trong đó, 173 người hoạt động kháng chiến, 72 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến và 348 dân thường. Thời gian qua, Thành hội có nhiều quan tâm đến các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân da cam ở trên địa bàn. |
Chưa bằng lòng với những thành quả đạt được, hiện chị Yến vẫn đang tiếp tục nâng cao tay nghề bằng việc học tập trên mạng về kỹ thuật vẽ tranh bằng màu nước để tạo ra những bức tranh phong phú với nhiều màu sắc sinh động hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Ông Lương Văn Gia (cha của chị Yến) cho hay, chị Yến bị bệnh tật từ nhỏ, không thể tự đi lại được nên vợ chồng ông phải thay nhau lo cho chị từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến sinh hoạt cá nhân từ nhiều năm qua. “Thấy con có năng khiếu về vẽ tranh nên gia đình rất ủng hộ cho con theo đuổi niềm đam mê. Giờ vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn khi chứng kiến con gái có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống” - ông Gia bộc bạch.
* Huy động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam
Ông Hoàng Khuê (ngụ tại khu tái định cư Suối Chồn, KP.Suối Chồn, P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh) cũng được xem là một trong những tấm gương giàu nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ông bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong thời chiến tranh, sau đó đã truyền bệnh cho người con gái út. Tuy nhiên, ông đã nỗ lực vượt qua nỗi đau, cố gắng sống lạc quan và trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình trong mấy chục năm qua.
![]() |
| Chị Lương Thị Hồng Yến (ngụ KP.Cẩm Tân, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh) hàng ngày luyện tập vẽ tranh để nâng cao tay nghề |
Ông Khuê kể, ông tham gia bộ đội từ tháng 9-1965 tại Tiểu đoàn 440, thuộc bộ đội địa phương của tỉnh Bà Rịa - Long Khánh cũ. Ông từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường: Long Khánh, Xuân Lộc, Chiến khu Đ, Định Quán, Xuyên Mộc… Ông phục vụ trong quân đội cho đến ngày đất nước giải phóng mới xin xuất ngũ trở về địa phương với cơ thể nhiễm chất độc da cam/dioxin và nhiều vết thương bom, đạn.
“Điều đau buồn lớn nhất là chất độc da cam trong người tôi sau đó đã truyền sang con gái út (sinh năm 1984) khiến thần kinh của con không ổn định và thường hay cáu gắt rồi đập phá đồ đạc mỗi khi lên cơn. Lúc bấy giờ, tôi cố gắng giữ tâm lý vững vàng, tinh thần lạc quan để làm trụ cột chăm lo cho vợ và các con. Tôi chấp nhận gạt nỗi đau qua một bên và tập trung vào công việc (từ trồng trọt, chăn nuôi cho đến sản xuất kinh doanh…) để phát triển kinh tế gia đình và tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương Long Khánh” - ông Khuê nhớ lại.
Những năm sau này, ông Khuê lớn tuổi, sức khỏe giảm sút thì việc làm kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, Thành ủy, UBND TP.Long Khánh đã kịp thời quan tâm, cấp đất và xây dựng cho gia đình ông một căn nhà khang trang (chỗ ở hiện nay). Ngoài ra, ông Khuê còn được các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, góp phần giúp gia đình ông có cuộc sống ổn định hơn.
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Long Khánh Trần Tấn Một cho biết, thời gian qua, Thành hội thường xuyên quan tâm đến các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn. Cụ thể, hàng năm Hội đều xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực hỗ trợ từ 300 triệu đồng/năm trở lên để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Trong hơn 5 năm qua, hội đã vận động trên 2,2 tỷ đồng. Việc quản lý nguồn vận động luôn được thực hiện chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng đến tổ chức hội và không để mất lòng tin của các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ. Nhờ đó, hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội trong và ngoài nước, giúp hội có điều kiện thực hiện nhiều chương trình chăm sóc nạn nhân chất độc da cam ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh đó, Thành hội còn vận động nguồn lực và tổ chức nhiều chương trình dành cho nạn nhân da cam như: xây, sửa nhà nhân ái; trợ cấp học bổng, học nghề; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; hỗ trợ vốn không lãi để sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất… Ngoài ra, Thành hội còn tạo điều kiện cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn được thụ hưởng các chương trình chính sách của các sở, ban, ngành, đơn vị như: quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vay vốn ngân hàng chính sách xã hội dành cho hộ nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam...
“Với nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như huy động nguồn lực xã hội chăm lo đã giúp cho nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn TP.Long Khánh khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng” - ông Một tâm sự.
An Nhơn
Tin liên quan:









![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin