Báo Đồng Nai điện tử
En

XIN CHỨC

12:04, 28/04/2015

Trần Thủ Độ là vị quan đầu triều nhà Trần, ít chữ nghĩa nhưng giàu nghị lực. Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung là người được Trần Thủ Độ yêu quý nhưng không phải lúc nào cũng chìu lòng.

Trần Thủ Độ là vị quan đầu triều nhà Trần, ít chữ nghĩa nhưng giàu nghị lực. Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung là người được Trần Thủ Độ yêu quý nhưng không phải lúc nào cũng chìu lòng.

Bữa nọ, Quốc mẫu đưa đến một người cháu xin Trần Thủ Độ ban cho chức câu đương (một chức quan phụ trách công tác trật tự ở thái ấp). Trần Thủ Độ nói với người xin chức đang quỳ trước mặt: “Ta mừng cho ngươi được Quốc mẫu giới thiệu. Ta cũng nể lời Quốc mẫu mà chiếu cố cho ngươi”. Người xin chức mừng quá, lạy tạ.

 Trần Thủ Độ lại nói: “Câu đương tuy là chức quan không lớn nhưng đã có quy củ. Người khác phải học tập, rèn luyện, thi thố mới có. Còn ngươi, chức do xin mà được. Cho nên, phải chặt ngươi mấy ngón chân để phân biệt ngươi với những câu đương khác”. Người xin chức lạy như tế sao, xin thôi, rút lui.

Hành xử như vậy là thiện hay ác? Ngón chân chưa rụng không thể gọi là ác. Không để người thiếu chuẩn lọt vào bộ máy quản lý, ấy là thiện. Khước từ yêu cầu của người yêu quý, thiệt là dũng. Cái thiện, cái dũng của Trần Thủ Độ đâu quá khó học cho người đời nay!

Trực Tử

 

 

Tin xem nhiều