Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghề đi tìm quá khứ

08:07, 15/07/2014

 Trong khi không ít người trẻ luôn mong muốn tìm được công việc nhàn hạ "mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu" thì vẫn có những người chấp nhận "dầm mưa dãi nắng", lặn lội đến những vùng xa xôi cách trở, đối mặt với những rủi ro bất ngờ để tìm kiếm những giá trị văn hóa, lịch sử.

 Trong khi không ít người trẻ luôn mong muốn tìm được công việc nhàn hạ “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu” thì vẫn có những người chấp nhận “dầm mưa dãi nắng”, lặn lội đến những vùng xa xôi cách trở, đối mặt với những rủi ro bất ngờ để tìm kiếm những giá trị văn hóa, lịch sử.

Đó là những khó khăn trong công việc thường ngày của các cán bộ, công chức phụ trách công tác sưu tầm hiện vật, cổ vật, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh... của Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh.

* Nghề của những hành trình

Một trong những đặc thù của công việc này là họ thường rong ruổi bằng xe gắn máy đến khắp các xóm làng, ngõ ngách để gặp gỡ nhân chứng, vận động thuyết phục nhân dân hiến tặng các hiện vật có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu văn hóa...

Các thành viên trong Tổ Kiểm kê (thuộc Phòng Di sản, Bảo tàng tỉnh) đang gặp người dân tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ để thu thập thông tin văn hóa dân gian.
Các thành viên trong Tổ Kiểm kê (thuộc Phòng Di sản, Bảo tàng tỉnh) đang gặp người dân tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ để thu thập thông tin văn hóa dân gian.

Chị Nguyễn Thanh Hiên, Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh, tâm sự: “Nhiều hôm đi công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa, đường sá vắng người qua lại, thân gái một mình nên cũng sợ lắm. Ngán nhất là những lần bị lủng xe giữa đường, phải dắt bộ hàng cây số theo những con đường vắng hoe trong các lô cao su, vừa đi mà tim vừa đập thình thịch”.

Đó là chưa kể thời gian làm việc tại cơ sở kéo dài từ 3-5 ngày/đợt nên khá bất tiện đối với cán bộ nữ, đặc biệt là những người đã có gia đình, con nhỏ. Chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, thành viên Tổ Kiểm kê, thuộc Phòng Di sản Bảo tàng tỉnh, chia sẻ tuần nào chị cũng đi công tác xa nhà, chuyện chăm sóc con đành phó mặc cho người thân. “Xa con nên nhớ và lo lắm. Nhiều lúc đang làm nhớ con đến ứa nước mắt nhưng vì công việc chưa hoàn thành nên chưa về nhà” - chị Nhàn nói.

* Gắn bó vì yêu nghề

Công việc vất vả, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, thu nhập thấp nhưng các bạn trẻ vẫn quyết bám trụ với nghề mà mình đã lựa chọn bằng niềm đam mê. Chị Huỳnh Thị Nga (28 tuổi), Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh, cho biết: “Càng đi, tôi càng háo hức và cảm thấy yêu nghề hơn. Điều này đã giúp tôi trưởng thành và tìm thấy được niềm vui trên mỗi chuyến công tác”.

Còn theo chị Ái Vân, thành viên Tổ Kiểm kê Bảo tàng tỉnh, dù công việc vất vả nhưng mỗi lần tìm được những thông tin có giá trị lịch sử hoặc thuyết phục được người dân hiến tặng các hiện vật phục vụ cho công tác nghiên cứu, trưng bày, bao mệt mỏi bỗng dưng tan biến. “Những hiện vật, thông tin hữu ích giúp mọi người hiểu hơn về các giá trị về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, những câu chuyện về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của cha ông luôn hấp dẫn, thôi thúc tôi lên đường để tìm hiểu” - chị Vân cho biết.

Văn Truyên

Tin xem nhiều