Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quán ven sông

10:03, 28/03/2014

Đó là tên của tập truyện ngắn vừa được cây bút trẻ thuộc thế hệ 8X Hạnh Vân (Phạm Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) giới thiệu tại buổi giao lưu cùng độc giả do Ban tổ chức Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần thứ VIII-2014 thực hiện.

Đó là tên của tập truyện ngắn vừa được cây bút trẻ thuộc thế hệ 8X Hạnh Vân (Phạm Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) giới thiệu tại buổi giao lưu cùng độc giả do Ban tổ chức Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần thứ VIII-2014 thực hiện.

Quán ven sông (sách dày 104 trang, Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ) là tập hợp gồm 8 câu chuyện được tác giả Hạnh Vân thực hiện dựa trên những sự việc xảy ra xung quanh cuộc sống mà tác giả đã có dịp được nghe kể, chứng kiến và cảm nhận. Đó là ý nghĩa của tổ ấm ngọt ngào mà khi đánh mất đi rồi, người đàn ông mới sực tỉnh và phải tự đi tìm (Tổ ấm). Hay  câu chuyện của Huệ về “một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách”. Tình yêu ấy không trọn vẹn bởi xung quanh Huệ có khá nhiều con người đang chịu nỗi đau do chất diệt cỏ gây ra… (Quán  ven sông).

Người đọc còn bắt gặp ở Quán ven sông những tình cảm hết sức ngọt ngào “Ngày mới giải phóng, anh Hai nhận công tác và đưa mẹ về sống ở Biên Hòa. Nhà bên có người phụ nữ tên Lam hay ngồi bên thềm đan hàng mây tre lá, tay cô thoăn thoắt nhưng mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, bụng cô đã hơi nhô cao sau làn áo. Lam sống một mình, bên kia là nhà mẹ chồng cô. Nhà anh ở sát bên này nên cũng thường xách giùm cô thùng nước, đóng giùm cây đinh treo áo, sửa giùm cái cánh cửa long bản lề xộc xệch…Vậy rồi thương thương nhớ nhớ lúc nào không biết…” (Trọn nghĩa vẹn tình).    

 Đọc từng câu chuyện trong Quán ven sông, như: Trăng xưa, Trọn nghĩa vẹn tình, Tình An Nhiên… người đọc sẽ thấy thấp thoáng đâu đó dáng dấp của bản thân trong những mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đây là tập truyện ngắn đầu tiên của Hạnh Vân sau tập thơ Ru miền cổ tích được in năm 2013. Hạnh Vân hy vọng “tập truyện ngắn đầu tiên của tôi nếu có thể trở thành quyển - sách - đặc - biệt - của mẹ thì cũng có thể chạm được vào trái tim của những bạn đọc đồng cảm, biết đâu…” 

Quán ven sông hiện đã có mặt tại các nhà sách trong tỉnh, giá bán 34 ngàn đồng.

Sông Thao

 

 

Tin xem nhiều