Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Điểm hẹn cho người yêu đờn ca tài tử

09:02, 28/02/2014

Gần nửa năm nay,  vào lúc 19 giờ hàng ngày, tại khu vực Bến tàu xe Nguyễn Văn Trị (phía trước cổng chợ Biên Hòa, hướng nhìn ra sông Đồng Nai) lại vang lên những tiếng đàn, ca của những người yêu thích đờn ca tài tử. 

 

Gần nửa năm nay,  vào lúc 19 giờ hàng ngày, tại khu vực Bến tàu xe Nguyễn Văn Trị (phía trước cổng chợ Biên Hòa, hướng nhìn ra sông Đồng Nai) lại vang lên những tiếng đàn, ca của những người yêu thích đờn ca tài tử. 

Khán giả thể hiện bài ca mình yêu thích tại tụ điểm sinh hoạt đờn ca tài tử tại khu vực Bến tàu xe Nguyễn Văn Trị.
Khán giả thể hiện bài ca mình yêu thích tại tụ điểm sinh hoạt đờn ca tài tử tại khu vực Bến tàu xe Nguyễn Văn Trị.

Bà Hồ Thị Như Ngọc (phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa), chủ tụ điểm sinh hoạt văn nghệ này cho hay: “Tôi là người yêu thích đờn ca tài tử nên muốn tạo sân chơi  cho những người cùng sở thích. Mỗi tối, tụ điểm thường đón khoảng 150 khách đến cùng tham gia sinh hoạt”.

Tại tụ điểm sinh hoạt đờn ca tài tử này, dàn âm thanh chỉ là những thiết bị thu phát âm thanh đơn giản thường thấy trong mỗi gia đình (loa, âmly và micro). Ban nhạc chỉ bao gồm 2 nhạc công (1 guitar điện, 1 organ), còn sân khấu được dựng lên đơn giản giữa một khoảng đất trống mà trước đó, vào ban ngày còn là nơi được dùng để bày hàng hóa buôn bán. Thế nhưng, lượng khán giả với đầy đủ thành phần, lứa tuổi tìm đến đây sinh hoạt, để chờ tới lượt mình lên cất tiếng ca  khá “lý tưởng” so với những tụ điểm sinh hoạt văn nghệ khác trong TP.Biên Hòa. Ông Lê Tấn Phát (ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) nói: “Qua bạn bè giới thiệu tôi mới biết và tìm đến đây sinh hoạt từ  hơn 3 tháng nay. Ở đây không gian thoáng đãng, mát mẻ và gần gũi. Ai muốn ca thì đăng ký và chờ đến lượt mình, còn không thì ngồi cùng bạn bè bên ấm trà, ly nước để lắng nghe”.

Không chỉ có người lớn tuổi mới tìm đến với tụ điểm sinh hoạt này, khá nhiều bạn trẻ cũng say sưa lắng nghe rồi dành những tràng pháo tay cho người hát. Vừa ca xong bản Mẹ và quê hương, anh Vũ Văn Tân (Việt kiều Mỹ) cười tươi chia sẻ: “Về nước thăm gia đình nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử thể hiện một bài ca tài tử, cảm giác rất thú vị. Trong thời gian còn ở Việt Nam, tôi sẽ thường xuyên đến đây”.

Sông Thao

 

 

 

Tin xem nhiều