Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người phụ nữ chia sẻ với người nghèo

09:03, 09/03/2011

Ở tuổi 61, nhiều phụ nữ chỉ muốn nghỉ ngơi, sống thanh thản, nhàn hạ, nhưng với bà Đào Hương Liên, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) thì vẫn "chuốc" việc vào thân. Với mọi người, bà là người vui vẻ, hoạt bát, tích cực trong phong trào phụ nữ và hoạt động từ thiện - xã hội.

Ở tuổi 61, nhiều phụ nữ chỉ muốn nghỉ ngơi, sống thanh thản, nhàn hạ, nhưng với bà Đào Hương Liên, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) thì vẫn "chuốc" việc vào thân. Với mọi người, bà là người vui vẻ, hoạt bát, tích cực trong phong trào phụ nữ và hoạt động từ thiện - xã hội.

 

Làm chủ một tiệm may nhỏ, công việc mưu sinh hằng ngày của bà Liên cũng không phải dễ dàng, nhưng bà vẫn dành thời gian để thăm và giúp đỡ những người nghèo, những số phận bất hạnh ở trong và ngoài tỉnh.

 

Bà Đào Thị Liên.

Một ngày của bà Liên thường chia ra 3 đầu việc: Buổi sáng tập trung cho công việc may vá; buổi chiều tranh thủ đi vận động bạn bè, người quen để trợ giúp cho người nghèo; đêm về thì tỉ mẩn ngồi soạn những miếng vải thừa có sẵn ở nhà, cặm cụi may thành quần áo hay những tấm mền.

 

Để có tiền làm từ thiện, ngoài khoản vận động bạn bè, lấy một phần thu nhập từ tiệm may, tiền giúp đỡ của người con từ nước ngoài, bà Liên còn có một khoản thu nho nhỏ từ khiếu ăn nói duyên dáng của mình khi tham gia nhận làm người dẫn chương trình trong các lễ, tiệc. Dù lớn tuổi, nhưng nhiều MC trẻ cũng phải chào thua "bà già lục tuần" cái "khoản" ăn nói.

 

Trưởng thành từ khó khăn gian khổ nên bà Hương Liên dễ động lòng trắc ẩn với người nghèo, vì thế bà luôn quan tâm đến công tác từ thiện. "Nhịn ăn, nhịn mặc một chút là có thể giúp được người khác, sao mình lại không làm, để người khác cũng được ăn, được mặc như mình" - bà Liên tâm  sự.

 

Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều