Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần lắm những đêm văn nghệ ở vùng sâu

09:01, 24/01/2011

Cuối tuần qua, tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra đêm liên hoan văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân phục vụ nhân dân vùng sâu. Đây là hoạt động với sự tham gia của các đơn vị trong cụm thi đua 15 của tỉnh, trong đó Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai làm cụm trưởng.

Cuối tuần qua, tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu đã diễn ra đêm liên hoan văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân phục vụ nhân dân vùng sâu. Đây là hoạt động với sự tham gia của các đơn vị trong cụm thi đua 15 của tỉnh, trong đó Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai làm cụm trưởng.

 

Bằng nhiệt huyết, tình cảm của tuổi trẻ, những nghệ sĩ không chuyên đã để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả. Những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những điệu múa dân gian... đã trở thành món quà tinh thần có ý nghĩa đối với bà con ở vùng đất này..

 

Một tiết mục tham gia chương trình văn nghệ.

Đêm liên hoan đã thu hút sự quan tâm của hầu hết các tầng lớp nhân dân đang sinh sống trên địa bàn. Là người dân sống lâu năm ở đây, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, gia đình sống trong rẫy xa, nhưng bà Trịnh Ngọc Sương (70 tuổi) vẫn đi bộ hơn 4km để đến xem chương trình."Nghe có chương trình văn nghệ ở đây, tôi còn háo hức đến xem chứ nói gì đến tụi trẻ!" - bà Sương nói.

 

Tại buổi liên hoan, ngoài các tiết mục dành cho người lớn, còn có phần tham gia biểu diễn của các em trong đội rối Hoa Hồng Nhỏ của Nhà thiếu nhi tỉnh. Với khuôn mặt hớn hở, thích thú, em Nguyễn Trọng Vinh, lớp 8/3 Trường THCS Mã Đà cho biết em đã chuẩn bị bài vở từ chiều để ba mẹ cho đi xem. Vinh cho biết: "Lúc trước chỉ được xem trên ti vi, em cứ nghĩ là do người ta dàn dựng công phu nên kịch rối mới được như vậy, ai ngờ các bạn tự mình biểu diễn lại đặc sắc như thế". Còn em Thanh Thiên, thành viên đội rối, thì tâm sự: "Mỗi lần biểu diễn ở một xã vùng sâu, vùng xa nào đó, chúng em lại cố gắng biểu diễn hết mình bởi biết rằng các bạn ở những nơi này còn thiếu thốn sinh hoạt văn hóa - văn nghệ".

 

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường mầm non Hiếu Liêm nói: "Mặc dù đã có gia đình, con cái còn nhỏ, nhưng khi nghe phổ biến về công tác chuẩn bị cho đêm diễn tối nay, mình và các chị em trong trường rất hào hứng, tập luyện tiết mục này cách đây khoảng một tuần. Từ xã Hiếu Liêm, chị em qua đây từ trưa, chuẩn bị trang điểm trước lúc diễn mấy tiếng đồng hồ. Diễn xong cả nhóm phải nghỉ lại tại Trường mầm non Mã Đà, vì đêm tối, đường xa. Tuy vất vả nhưng chị em vui lắm. Lâu lâu mới có một ngày mà!".

 

Nguyễn Tuyết

 

 

 

Tin xem nhiều