10 giờ đêm thứ tư 24-11, Thanh gọi điện báo cho tôi biết sớm mai sẽ được phẫu thuật tim. Giọng nói của Thanh tuy yếu ớt nhưng tràn đầy sự phấn khởi.
10 giờ đêm thứ tư 24-11, Thanh gọi điện báo cho tôi biết sớm mai sẽ được phẫu thuật tim. Giọng nói của Thanh tuy yếu ớt nhưng tràn đầy sự phấn khởi.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Thanh thì thầm: "Chị ơi, em hồi hộp lắm. Chị cầu nguyện cho ca phẫu thuật của em được suông sẻ nhé!". Tôi động viên Thanh và cảm nhận được sự hy vọng trong từng lời nói của người thanh niên này.
Trước đó, trong một chuyến công tác về Phú Tân (huyện Tân Phú), tôi tình cờ gặp Trần Văn Thanh, 24 tuổi. Thanh bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng do nhà quá nghèo nên không được chữa trị. Nhiều năm cầm cự, bệnh của Thanh mỗi ngày một nặng với một bên van tim hở, một bên van tim hẹp. Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), ca mổ của Thanh phức tạp và phải tốn 70 triệu đồng. Số tiền ấy là điều không thể nào có được đối với gia đình Thanh.
Mới đây, mẹ Thanh đã chết vì ung thư tử cung, anh trai chết vì ung thư gan, cha lại bị lao phổi... Sức khỏe và kinh tế gia đình khánh kiệt. Cha của Thanh cho biết: "Bệnh lao phổi tôi còn cầm cự được, hơn nữa tôi già rồi, chết cũng không sao, nhưng nó còn trẻ, bệnh của nó không mổ thì nó "đi" sớm!". Căn nhà và mảnh rẫy - chỗ sinh sống và kế sinh nhai của gia đình có bán đi cũng chỉ đủ nửa chi phí cho cuộc phẫu thuật. Gia đình đành buông theo số phận.
Biết hoàn cảnh của Thanh mà mọi người phải chạnh lòng. Sau khi Báo Đồng Nai đăng thông tin đề nghị giúp đỡ, nhiều cá nhân và tập thể đã hỗ trợ cho Thanh được gần 20 triệu đồng. Nhưng câu hỏi khó là: còn hơn 2/3 chi phí nữa, gia đình biết lấy đâu ra? Thật may mắn, sau khi chúng tôi gửi thông tin hoàn cảnh của Thanh về Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Hội đã chấp nhận tài trợ 70% chi phí của ca phẫu thuật và Bệnh viện Chợ Rẫy ưu tiên phẫu thuật sớm cho Thanh vì tình trạng của bệnh nhân khá nguy kịch. Biết được điều này, chúng tôi nhẹ cả người. Còn cha và Thanh mừng đến rơi nước mắt...
Thứ ba 30-11, tôi nhận được điện của Thanh: "Mới ra khỏi phòng hậu phẫu đêm qua, sáng nay em gọi cho chị liền. Chị ơi, em khỏe lắm rồi. Em thấy trái tim mình như được ai đó nâng bổng lên, đưa ra bầu trời xanh rộng để em được hít thở tự do. Giờ đây, em không phải thở khó khăn, không phải chịu những cơn đau thắt ngực như trước nữa. Em sẽ không phải sống những ngày tháng bệnh tật đeo đẳng nữa. Sắp được về nhà rồi, em sẽ cố gắng là một thanh niên tốt, sống có ích". Thanh nói nhiều về những dự định tương lai của mình, đến nỗi tôi phải khuyên Thanh nói ít thôi, kẻo mệt...
Sự hồi sinh của Thanh hôm nay, là nhờ những tấm lòng đã rộng mở của nhiều người. Mong sao, Thanh sẽ sống xứng đáng với tấm lòng mà mọi người đã dành cho mình...
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











