Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Chàng ngố" săn huy chương vàng

09:12, 01/12/2010

Có mặt trong lễ tuyên dương những vận động viên, diễn viên khuyết tật Đồng Nai đạt thành tích cao trong hội thi thể thao, văn nghệ toàn quốc năm 2010, anh Phạm Tuấn Nghĩa, 36 tuổi (ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) cười rất tươi khi có ai đó chúc mừng. Mỗi lần như thế, anh lại sờ lên 3 huy chương vàng đeo trước ngực mình...

"Chàng ngố" với những huy chương vàng của mình.

Có mặt trong lễ tuyên dương những vận động viên, diễn viên khuyết tật Đồng Nai đạt thành tích cao trong hội thi thể thao, văn nghệ toàn quốc năm 2010, anh Phạm Tuấn Nghĩa, 36 tuổi (ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) cười rất tươi khi có ai đó chúc mừng. Mỗi lần như thế, anh lại sờ lên 3 huy chương vàng đeo trước ngực mình...

 

 "Mọi người trong khu phố thường gọi mình là "chàng ngố", nhưng Nghĩa không buồn đâu vì "chàng ngố" mới được thêm 3 huy chương vàng nữa nè" - "chàng ngố" Phạm Tuấn Nghĩa khoe.

 

Sau một trận sốt viêm màng não lúc 2 tuổi, Nghĩa trở thành người ngẩn ngơ. Nhưng rồi sự yêu thương chăm sóc của gia đình và nỗ lực của bản thân, Nghĩa đã dần dà đi lại được, trí não cũng khá hơn. Khi 20 tuổi, anh trở thành vận động viên thể thao không chuyên. Với những thành tích từ cơ sở, năm 2004, anh chính thức tham gia đội thể thao người khuyết tật của tỉnh. Anh có bộ sưu tập huy chương đáng nể: 12 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Phần lớn huy chương anh giành được ở các hội thi cấp quốc gia. Anh Bùi Anh Vũ, Trưởng phòng nghiệp vụ thể dục thể thao (Trung tâm TDTT tỉnh), người trực tiếp phụ trách đội thể thao người khuyết tật của tỉnh, cho biết: "Nghĩa là một vận động viên xuất sắc, có tố chất thể thao và tinh thần tập luyện nghiêm túc. Mặc dù tay chân không khỏe, trí não cũng có phần hạn chế, nhưng Nghĩa chơi được hầu hết các môn thể thao, như: cầu lông, cờ tướng, cờ vua, chạy, bơi lội... Đi thi lần nào, dù cấp tỉnh hay cấp quốc gia, Nghĩa luôn là một tay "săn vàng" hiệu quả của đội".

 

Ở nhà, dù không làm được gì lớn cho bản thân và gia đình, nhưng Nghĩa cũng cố gắng làm những gì mình có thể làm được, như: nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... Anh không cho phép mình dựa vào tình thương của gia đình và vào bệnh tật để làm biếng. Còn chuyện riêng tư, "chàng ngố" cũng thổ lộ có lần đã để mắt đến một nữ vận động viên khuyết tật của một tỉnh bạn trong một kỳ thi quốc gia hồi năm ngoái. Nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ thoáng qua vì "chàng ngố" nghĩ bản thân mình không trọn vẹn, thì làm sao đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người khác. Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, "chàng ngố" cũng mong có vợ, có con, có một gia đình ấm êm như bao nhiêu người bình thường khác...

P.L

 

 

 

Tin xem nhiều