Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII: Tập trung sức sáng tạo của toàn đội ngũ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay
* Nhà thơ Hữu Thỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VIII

09:08, 06/08/2010

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 923 hội viên ở khắp các vùng, miền trong cả nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự.

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 923 hội viên ở khắp các vùng, miền trong cả nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự.

 

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta kiên trì con đường: Độc lập dân tộc gắn với CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Công cuộc vĩ đại đó là nguồn cảm hứng, là đề tài vô tận, đặt các nhà văn trước sứ mệnh cao cả sáng tạo những tác phẩm có sức lay động lòng người. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng: với đội ngũ nhà văn giàu tâm huyết và trách nhiệm, văn học Việt Nam thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước tôn trọng sự tìm tòi, các khuynh hướng sáng tạo,... đồng thời luôn tạo điều kiện để nhà văn thâm nhập cuộc sống. Nhấn mạnh vai trò của các nhà văn, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng: Các nhà văn không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần tạo nên hiện thực; bằng lao động sáng tạo của mình xây dựng nên những hình tượng văn học tiêu biểu của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; lấy cái tốt, cái thiện đẩy lùi cái xấu, cái ác; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực đang làm xói mòn những giá trị tư tưởng, đạo đức cao đẹp của dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước. Đồng chí kỳ vọng các nhà văn đem hết tâm huyết, tài năng, trí tuệ, sáng tạo nên các tác phẩm đỉnh cao ngang tầm thời đại....

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn khóa VII đã đọc báo cáo chính trị tại Đại hội mang tựa đề: "Vì sự cường thịnh của đất nước, vì phẩm giá con người". Báo cáo khẳng định: Gắn bó máu thịt với cuộc sống của nhân dân, văn học ta 5 năm qua tiếp tục phát triển với cảm hứng yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân văn và đạt nhiều thành tựu mới. 5 năm qua là một chặng đường sáng tạo đáng ghi nhớ với những cố gắng không mệt mỏi của mỗi nhà văn. Theo thống kê chưa thật đầy đủ, toàn thể hội viên của Hội đã cho xuất bản 1.875 tác phẩm. Trong đó: văn xuôi 942 tác phẩm, thơ: 611 tác phẩm, văn học dịch: 83 tác phẩm, lý luận phê bình: 239 tác phẩm. Ngoài ra, còn phải tính đến hàng vạn bài báo xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng...

 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Hội xác định: Càng tiến sâu vào tiến trình hội nhập, chúng ta càng thấy vấn đề quan trọng nhất là tăng cường nội lực dân tộc, trong đó văn hóa được coi là quyền lực mềm. Cần làm cho tiếng nói của nhà văn tham gia đầy trí tuệ vào những vấn đề hệ trọng của đất nước, tác động sâu xa đến từng ngõ ngách của tâm hồn, bồi đắp không mệt mỏi cho việc hoàn thiện con người và xây dựng môi trường xã hội giàu nhân tính. Văn học tập trung sức sáng tạo của toàn đội ngũ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay. Công việc hàng đầu là tập trung nâng cao chất lượng sáng tác và lý luận phê bình; nâng cao chất lượng hội viên; củng cố, kiện toàn các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội; củng cố Văn phòng và các cơ quan giúp việc Ban chấp hành; mở rộng giao lưu văn hóa và quan hệ hợp tác với nước ngoài...

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII gồm 15 nhà văn. Nhà văn Hữu Thỉnh tái đắc cử chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2010-2015.                    Theo TTXVN

 

 

Tiếng miền Nam

Tiếng Việt sẽ nghèo nàn đi rất nhiều nếu không được một khối lượng lớn từ vựng miền Nam bổ sung vào hệ thống từ vựng chung cùng với những cách sử dụng giàu sắc thái phương ngữ, đáng chú ý là phương ngữ Nam bộ.

Tiếng miền Nam phát triển trong quá trình giao lưu, hội tụ với ngôn ngữ các dân tộc Hoa, Khmer, Chăm... và không thể không nhắc đến Anh, Pháp. Đó là một thứ tiếng, ở không ít trường hợp, là nói một đằng (khác tiếng chuẩn), viết một nẻo - nhưng viết đúng ở nhiều trường hợp (thí dụ: nói dui dẻ mà vẫn viết vui vẻ). Những biến thể từ vựng, biến thể ngữ âm của tiếng miền Nam nhiều khi không những không khiến người vùng khác khó nghe, mà ngược lại, chúng còn làm giàu có thêm từ vựng - ngữ nghĩa, giọng nói ngôn ngữ dân tộc.

Để có phản ánh đời sống chiến tranh, người miền Nam có những từ: bưng biền, đồng khởi, mũ tai bèo; thêm nữa: đầm già, cá nẹp, cá rô, cán gáo (các loại máy bay địch); chống càn, ác ôn, ruồng bố, trái nổ (lựu đạn)... Về thiên nhiên, sản vật, có: gió chướng, nước lớn, nước ròng, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, thơm (dứa), mãng cầu (na), lục bình, đước, tràm, trâm bầu,... Về vật dụng, có: chén (bát), mền (chăn), nón (mũ), mùng (màn), xà bông, bột giặt (xà phòng), bột ngọt (mì chính, gia vị), dầu ăn, dầu thắp, đậu phộng (lạc), ... Về sinh hoạt hàng ngày, có: bao tử (dạ dày), trái banh (quả bóng), bụi đời, đánh lộn, quậy (phá phách, gây phiền), tiêu xài, nhậu, say xỉn, mánh mung, chôm chỉa (ăn cắp vặt), rùm beng (làm ầm ĩ), tùm lum (rối ren, lộn xộn), hoàn tất, công chuyện, thu gom, bán mua trọn gói, xịn (tốt), dởm (hoặc dổm, dỏm nghĩa là xấu, dối trá), hàng nhái (hàng giả), mắc (đắt), chỉ, cây (đồng cân, lạng vàng), chà răng, chụp hình, xả láng, quá xá, quá trời, dễ ợt, hết sảy, hết trơn hết trọi, tới số, hết cỡ, nghèo trớt mùng tơi (trớt chứ không phải rớt, có nghĩa là tuốt tuột, hết sạch...), to bự, coi bộ, ra tuồng, bồ (tình nhân, bạn thân thiết), ngưng (ngừng), kẹt (vướng), mai mốt, lì xì (mừng tuổi, mở hàng), ông xã bà xã (tên gọi vốn từ Bắc du nhập vào), ốm (gầy yếu), dạ (vâng)... Riêng về đường sá, đi lại, có: xa cảng, phi trường (bến xe, sân bay), lộ trình, quá giang, quẹo, bùng binh, xe đò, chạy xe, thả bộ,... Những từ khác: ngõ hầu (nhằm mong), đặng (được), khỏi lo, khỏi nói (đừng hoặc không cần lo lắng, nói năng), buồn thấy mồ, đau thấy bà, sướng thấy cha, không tiền khoáng hậu, mặc cảm (mặc cảm tự ti, mặc cảm tự tôn), cưng (yêu, quý, mến, nuông chiều), hên và xui (may và không may mắn),...

Tiếng miền Nam nói chung và phương ngữ Nam bộ nói riêng giàu xúc cảm... đậm tính hài hước, tính rút gọn, nhiều tượng hình, tượng thanh, gợi tả được cụ thể về đời sống ngoại cảnh và cả nội tâm, phản ánh tính cách con người phóng khoáng, tùy hứng, "chịu chơi", chân thật, giản dị, hài hước, vô tâm, bộc trực... của vùng sông nước đầy nắng gió, dễ làm ăn. Xin dẫn ra một lời ca trong Điệu lý con cóc:

Chiều chiều bắt nhái cắm câu

Nhái kêu cái ẹo thảm sầu nhái ơi

Cóc chết nàng nhái mồ côi

Chàng lui tới hỏi, lắc đầu hổng ưng

Con cóc ngồi ở gốc bưng

Nó kêu cái ẹo biểu ưng cho rồi.

Mở đầu bằng chiều chiều, lời ca (như một câu chuyện trọn vẹn) đã trở nên rất quen thuộc đối với người miền Bắc, thế mà từ chỉ âm thanh ẹo, những từ hổng ưng, biểu ưng, lại tạo nên ấn tượng lạ, ngồ ngộ, vừa dễ thương vừa hóm hỉnh.

Mặc dù pha tạp, nghiêng nhiều về phía khẩu ngữ, tiếng miền Nam vẫn có rất nhiều ưu điểm, trước hết là có nhiều từ hay, thú vị, dành riêng cho một vùng, đồng thời có đóng góp vào hệ thống từ vựng chung. Chỉ cần dẫn chứng ngẫu nhiên một số từ như: rùm beng, tùm lum, đánh lộn, mánh mung, chôm chỉa... đã thấy khó tìm được những từ khác hay đến thế để thay vào. Và thả bộ nữa: đi bộ, dạo chơi, buông đôi chân, thả đôi gót, thả buông cả tấm thân và tâm trạng, từng bước từng bước thong thả trên đường. Chỉ người miền Nam mới nói được đúng và tinh tế, ý nhị đến thế.

PHAN THƯ SOAN

Sông nước miền Tây. (Ảnh: T.L)

 

* Từ ngày 10 đến 13-8, UBND TP.Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) phối hợp tổ chức "Những ngày văn hóa Fukuoka tại Hà Nội". Sự kiện này được tổ chức theo các thỏa thuận đã ký kết giữa Hà Nội và tỉnh Fukuoka, tiếp sau thành công "Những ngày văn hóa Hà Nội tại Fukuoka" (tháng 10-2009), nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên và chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Bộ truyện tranh cổ tích 9 cuốn với những câu chuyện cổ tích phổ biến nhất, được trẻ em nhiều thế hệ yêu mến, bao gồm: Sự tích dưa hấu, Trương Chi, Từ Thức gặp tiên, Giận mày tao ở với ai, Đeo lục lạc cho mèo, Bốn anh tài, Quạ và Công, Cây tre trăm đốt và Chàng ngốc học khôn... do Nhã Nam biên soạn và ấn hành. Bộ truyện tranh cổ tích đánh dấu một cách làm hoàn toàn mới: được đầu tư công phu và kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức thể hiện.

* Vở kịch "Cô gái đội mũ nồi xám", kịch bản Lưu Quang Vũ do nghệ sĩ ưu tú Anh Tú làm đạo diễn đã chính thức ra mắt công chúng tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). Đã 22 năm kể từ ngày cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh giã từ cuộc sống, để lại bao tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp, nhưng tác phẩm của họ vẫn còn sống mãi trong lòng công chúng. Với Lưu Quang Vũ, anh để lại cho nền sân khấu nước nhà một di sản quý báu với 50 kịch bản mang đậm tư tưởng điện đại, hơi thở thời đại.

P.V

 

Triển lãm mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 15 năm 2010 tại Đồng Nai

Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở  Văn hóa - thể thao và du lịch và Hội Văn học - nghệ thuật tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực VII tại TP. Biên Hòa  từ ngày 13 đến 20-8-2010.

Triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm của các họa sĩ miền Đông Nam bộ gồm: Đồng Nai, Bà  Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh với nhiều thể loại tranh, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật trang trí ứng dụng. Bằng cách nhìn tinh tế và bàn tay tài hoa, các họa sĩ khu vực miền Đông sẽ đem đến triển lãm hàng trăm tác phẩm phong phú về nội dung, đa dạng về cách thể hiện. Triển lãm sẽ là một hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và các bạn yêu mến mỹ thuật trong tỉnh. Đây cũng là hoạt động văn hóa - văn nghệ thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

P.V

Tin xem nhiều