Tạp chí Văn hiến (Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) vừa tổ chức hội thảo về cuốn sách "Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công" nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7) tại Hà Nội. Cuốn sách do GS. Hoàng Chương ghi lại trên cơ sở những câu chuyện về cuộc đời người chiến sĩ đặc công, thương binh Lê Văn Hinh - một tấm gương sáng, dâng hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc mà không đòi hỏi được tôn vinh.
Tạp chí Văn hiến (Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) vừa tổ chức hội thảo về cuốn sách "Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công" nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7) tại Hà Nội. Cuốn sách do GS. Hoàng Chương ghi lại trên cơ sở những câu chuyện về cuộc đời người chiến sĩ đặc công, thương binh Lê Văn Hinh - một tấm gương sáng, dâng hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc mà không đòi hỏi được tôn vinh.
Cuốn sách do Nhà xuất bản Dân Trí phát hành vào tháng 12-2009, đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội với câu chuyện có thật về người chiến sĩ cách mạng Lê Văn Hinh từ lúc còn ấu thơ, sống và chiến đấu trong 2 cuộc kháng chiến cho tới ngày hòa bình, trở về quê hương với biết bao thương tích trên thân thể, sống một cuộc đời chật vật, khó khăn, bệnh tật nhưng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, luôn thực hiện lời Bác Hồ dạy "thương binh tàn nhưng không phế"... GS. Hoàng Chương đã mất hơn 10 năm trời theo đuổi "người anh hùng không danh tiếng" Lê Văn Hinh để ghi lại các câu chuyện, góp một tiếng nói tôn vinh ông trên những trang sách. Cuộc đời ly kỳ, chiến công huyền thoại, sự hy sinh thầm lặng và tâm hồn chan chứa nghĩa tình của người thương binh nặng 2/4, chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh hiển hiện trong tập sách chỉ hơn 130 trang đã gây xúc động mạnh cho những người đọc cuốn sách này. Sách gồm 3 phần: Hồi ký của Lê Văn Hinh, phần thơ, bài ca cải lương, bài chòi do ông sáng tác cùng các bức thư của ông gửi GS. Hoàng Chương. Có một điều kỳ lạ đáng khâm phục ở Lê Văn Hinh là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được theo học các trường văn hóa nên ông biết rất ít chữ nhưng làm thơ rất tài, ham học hỏi và bộc lộ rõ năng khiếu sáng tác, hát cải lương, bài chòi rất tốt...
Rất nhiều đại biểu đã tới dự cuộc hội thảo, đóng góp các ý kiến tâm huyết, bày tỏ sự khâm phục chiến công, đạo đức và nghị lực vượt khó khăn của người thương binh, chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh. GS. Hoàng Chương cho biết: Lê Văn Hinh mồ côi cha mẹ từ khi mới 3 tháng tuổi và đến tận ngày nay, khi đã 85 tuổi, ông cũng chỉ biết cha ông là người Bình Định, mẹ là người Hà Tiên (cũ), ông được cha nuôi là Sáu Lầu mang về nuôi dưỡng từ năm 1926 và được đặt tên là Nhỏ. Từ nhỏ Lê Văn Hinh đã tự bươn chải kiếm sống, lưu lạc lên Sài Gòn, bị bắt cóc bán sang Campuchia để nuôi dạy thành võ sĩ chuyên nghiệp. Mãi tới năm 1940, Lê Văn Hinh mới được gặp lại cha nuôi tại căn cứ U Minh Hạ. Lê Văn Hinh đã đi theo cách mạng từ đó, tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến ở nhiều đơn vị như: Tiểu đoàn Trương Định, Tiểu đoàn 307..., cùng với các đồng đội lập nhiều chiến công huyền thoại. Năm 1952, Lê Văn Hinh được dự Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua cụm 21 tỉnh Nam bộ, trở thành một trong 8 chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên của Nam bộ. Năm 1954, Lê Văn Hinh tập kết ra Bắc và về binh chủng đặc công. Từ đây, với tư cách là người chiến sĩ đặc công, Lê Văn Hinh đã hoạt động ở nội thành Sài Gòn, lập nhiều chiến công, đóng góp vào chiến thắng mùa xuân năm 1975. Đặc biệt, trong chiến dịch giải phóng Sài Gòn tháng 4-1975, Lê Văn Hinh đã đóng vai một cảnh sát dã chiến, đột nhập vào dinh Độc Lập, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện bảo vệ dinh, góp phần đưa quân Giải phóng vào dinh Thống Nhất thành công, buộc Tổng thống ngụy Dương Văn Minh phải đầu hàng vô điều kiện.
Nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Lê Huy Quang, rất khâm phục Lê Văn Hinh khi ông tuổi 85 vẫn còn nhớ và hát tốt các bài cải lương, bài chòi rất truyền cảm, xúc động - điều mà nhiều nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp không thể làm được khi tuổi đã cao. Điều này cho thấy người chiến sĩ Lê Văn Hinh phải có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, không vụ lợi mới có và giữ được vốn quý như thế. Nhà văn, nhà báo Phạm Việt Long cũng cho biết: Lê Văn Hinh là chiến sĩ đặc công có tài, anh đã cống hiến toàn bộ tài năng, tâm huyết cho cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí cả những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, hy sinh. Lê Văn Hinh xứng đáng được tuyên dương anh hùng nhưng nhiều công trạng của ông bị lãng quên, chưa được tuyên thưởng xứng đáng, thậm chí có nhiều lúc ông rơi vào cảnh cùng quẫn nhưng ông bình tĩnh vượt qua tất cả, không bi quan, bất mãn, luôn đóng góp cho sự phát triển của địa phương nơi cư trú là phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (quê vợ ông). Lê Văn Hinh đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức người chiến sĩ cách mạng, anh bộ đội Cụ Hồ...
Nhà xuất bản Dân Trí dự định sẽ tái bản cuốn sách "Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công" để công chúng cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ đang học trong các trường được biết đến tấm gương bình dị mà cao quý như người chiến sĩ đặc công Lê Văn Hinh.
Thanh Giang

![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







