
Dù đã bước sang tuổi 70 nhưng ông Lê Dũng (tổ 3, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), thương binh 4/4, vẫn không ngừng lao động, hướng dẫn con cháu làm ăn, làm giàu. Đối với ông, một ngày còn sống là một ngày không ngừng nghỉ lao động.
Dù đã bước sang tuổi 70 nhưng ông Lê Dũng (tổ 3, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch), thương binh 4/4, vẫn không ngừng lao động, hướng dẫn con cháu làm ăn, làm giàu. Đối với ông, một ngày còn sống là một ngày không ngừng nghỉ lao động.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Dũng vào một buổi chiều giữa tháng 7, khi ông đang mải mê chăm sóc vườn cây cảnh nhà mình. Trong lúc chờ ông vào nhà rửa tay, bà Trần Thị Long (vợ ông Dũng) cho hay: "Ông ấy mới được tỉnh cử đi dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức tại TP.Vinh - Nghệ An mới trở về ngày hôm qua. Đi mấy ngày ổng phấn khởi lắm...".
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Dũng cho biết: "17 tuổi, tôi đã được theo mấy anh chị ở xã đi hoạt động bí mật, làm những việc mà cách mạng yêu cầu, như: rải truyền đơn, xây dựng cơ sở hoạt động bí mật để giành đất, giành dân với địch. Tôi cũng là người đã cùng với một số anh em khác thành lập "Đội du kích 19-5" của Nhơn Trạch vào năm 1960. Tôi đã từng được cấp trên giao đảm nhiệm chức Huyện đội phó huyện Nhơn Trạch những năm 1961-1963. Tôi không thể nào quên được hạnh phúc lớn nhất trong đời, khi được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng lúc 20 tuổi".
Trong những năm tháng tham gia cách mạng tại địa phương, ông Dũng đã hai lần bị địch bắn trọng thương, nhưng mỗi lần vết thương được chữa lành, ông lại trở lại chiến trường để tiếp tục tham gia chiến đấu.
Năm 1985, ông Lê Dũng được nghỉ chế độ. Vợ ông cho hay: "Thời gian đầu về nghỉ chế độ, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hình như phẩm chất của người bộ đội Cụ Hồ được rèn luyện trong con người ông ấy đã giúp cho ổng biết vươn lên trong lúc khó khăn".
Ông Dũng cho biết:"Ở đây hồi trước có rất nhiều tôm cá nên tôi đã mạnh dạn vay mượn để có tiền mua ghe phục vụ đánh bắt, làm đầm nuôi cá, khai hoang ruộng đất... lấy ngắn nuôi dài. Và gia đình tôi đã dần vượt qua khó khăn".
Không chỉ tự vượt qua khó khăn của chính mình, với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước An suốt hai khóa liền, ông Dũng đã triển khai được 3 dự án nuôi bò, tạo điều kiện cho gần 150 hội viên trong xã cùng tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, nhiều hội viên thương binh khác cũng được ông Dũng cho vay vốn không tính lãi, hướng dẫn cách làm ăn ngay trên đồng ruộng Phước An.
Giờ đây ông Dũng cảm thấy an lòng hơn khi 6 người con của ông đều đã trưởng thành và có kinh tế ổn định, các hội viên cựu chiến binh ở Phước An không ai còn gặp khó khăn...
Công Nghĩa


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






