Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ lá thư gửi Hồ Chủ tịch...

08:05, 16/05/2010

Ở Đồng Nai, nhiều người biết ông Nguyễn Yên Tri là một nhà giáo tận tụy với sự nghiệp "trồng người", nhưng ít người biết rằng ông còn lưu giữ trong tâm khảm một kỷ niệm rất sâu sắc đối với Hồ Chủ tịch...

Ở Đồng Nai, nhiều người biết ông Nguyễn Yên Tri là một nhà giáo tận tụy với sự nghiệp "trồng người", nhưng ít người biết rằng ông còn lưu giữ trong tâm khảm một kỷ niệm rất sâu sắc đối với Hồ Chủ tịch...

 

Ông Nguyễn Yên Tri sinh năm 1936 tại Bắc Ninh. Năm 1954, vừa tròn 18, ông từ giã quê nhà lên Hà Nội học đệ nhị. Lúc ấy, thủ đô đang bừng bừng khí thế chuẩn bị cho ngày giải phóng. Gia đình Yên Tri có ông bố từng là lính khố đỏ của Pháp. Sợ cách mạng làm khó dễ, ông bố quyết định đưa vợ con chạy vào Nam, nhân thể tìm thuốc chữa bệnh lao hiểm nghèo. Cả gia đình âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi. Nhưng lúc ấy lại phát sinh một trở ngại không nhỏ: Yên Tri một mực không muốn xa thủ đô Hà Nội. Tuổi trẻ bồng bột khiến anh không hiểu được nỗi niềm sâu kín của ông bố. Vả lại, Yên Tri đang bị cuốn theo niềm vui náo nức của người dân Hà Nội đón chờ ngày giải phóng. Cuối cùng, cha mẹ Yên Tri cùng các em nhỏ xuống tàu vào Nam, riêng Yên Tri ở lại Hà Nội với người bác ruột.

 

Năm 1955, Chính phủ mở Trường đại học nhân dân khóa đầu tiên. Đối tượng tuyển sinh là những học sinh đã tốt nghiệp tú tài. Các cô tú, cậu tú háo hức ghi danh (thời đó chưa thi tuyển) vào trường để vừa học vừa cải tạo tư tưởng. Yên Tri cũng hăm hở ghi danh nhưng không được nhận. Tháng 1-1955, Trường đại học nhân dân chính thức khai giảng. Chàng trai Yên Tri 19 tuổi tuy không được vào học nhưng vẫn đi dự lễ. Buổi lễ long trọng ấy không ngờ lại là dịp có một không hai trong đời Yên Tri: được gặp Hồ Chủ tịch. Về nhà, trong tâm trạng bồi hỏi xúc động, anh nảy ra một ý định táo bạo: Viết thư cho Bác Hồ...

 

Sau một tuần thì cán bộ Trường đại học nhân dân tới nhà ông bác của Yên Tri để gặp tác giả bức thư. Ông ta chỉ nói vắn tắt nhà trường thừa lệnh của Phủ Chủ tịch, gọi Yên Tri nhập học. Niềm hân hoan tràn ngập tâm hồn chàng trai trẻ hiếu học...

 

Ông Nguyễn Yên Tri đã khởi đầu cuộc đời mình bằng một sự kiện lạ lùng, tưởng như huyền thoại ấy. Bắt đầu từ lá thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, cánh cửa vào tương lai của ông đã mở ra. Với sự biết ơn sâu sắc vị lãnh tụ tối cao - Người đã giang tay nâng đỡ một thanh niên vô danh, một số phận nhỏ nhoi trong vô vàn số phận, Nguyễn Yên Tri đã tự nguyện trung thành, tận tụy với lý tưởng của Bác...

Hoàng Ngọc Điệp (Theo "Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ")

Tin xem nhiều