Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chị Hoa cháo lòng

09:03, 09/03/2010

Quán cháo lòng của chị Võ Thị Nga (57 tuổi) tại tổ 7, ấp Bình Lâm, xã Lộc An (huyện Long Thành) bao giờ cũng bán hết sớm trước 9 giờ sáng.

Quán cháo lòng của chị Võ Thị Nga (57 tuổi) tại tổ 7, ấp Bình Lâm, xã Lộc An (huyện Long Thành) bao giờ cũng bán hết sớm trước 9 giờ sáng. Sắp xếp xong công việc, chị Hoa tất tả đạp xe đạp đến lớp học tình thương An Lạc của thầy Hạnh Trung để phụ bếp.

Hàng ngày, chị Hoa (người ngồi bên phải) đến đây làm bếp, lo chuyện ăn cho nhóm trẻ tại lớp học tình thương An Lạc.

Chị Hoa cho biết, chị làm công quả (không lấy tiền) với công việc phụ bếp tại lớp học tình thương này đã được hơn 2 năm. Nhiệm vụ của chị là quét dọn, lặt rau và xào nấu món. Hôm nào có nhiều thời gian hơn thì chị đến khuôn viên lớp học trò chuyện với đám trẻ. Chị Hoa bộc bạch, chị được chúng xem như người mẹ, người bà nên trong lòng rất vui. Chính vì vậy mà ngày nào chị cũng dành vài giờ để cùng mọi người chăm sóc những đứa trẻ cơ nhỡ.

Chị Hoa tâm niệm, tuy chị không có tiền để giúp bọn trẻ, nhưng công việc làm công quả của chị đóng góp vào lớp học tình thương An Lạc cũng là làm từ thiện, phát tâm giúp đời và hàng ngày chị cần mẫn với công việc đã chọn. Chị bày tỏ: "Tôi thấy thầy Hạnh Trung hết lòng vì nhóm trẻ nên tôi tình nguyện đến làm công quả giúp thầy".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều