
Diễn đàn trẻ em với chủ đề "Điều em muốn nói" được Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi Đồng Nai và Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai phối hợp tổ chức đã diễn ra vào cuối tuần qua. Tại diễn đàn, các em học sinh có cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ, mong muốn của mình đối với người lớn...
Diễn đàn trẻ em với chủ đề "Điều em muốn nói" được Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi Đồng Nai và Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai phối hợp tổ chức đã diễn ra vào cuối tuần qua. Tại diễn đàn, các em học sinh có cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ, mong muốn của mình đối với người lớn...
Về vấn đề dạy thêm và học thêm, ngoài những ý kiến cho rằng học thêm là nhu cầu của học sinh và phụ huynh, thì nhiều em đã mạnh dạn nêu lên việc đi học thêm không phải là nhu cầu mà là phong trào, học vì điểm số, vì thầy cô. Điều đó đã không tạo nên kết quả tốt mà càng làm tăng thêm áp lực, gây sự căng thẳng trong học tập cho các em.
Một vấn đề mà được các em thảo luận sôi nổi trong diễn đàn là phương pháp giáo dục của các giáo viên đối với học sinh. Bên cạnh những phương pháp đem lại hiệu quả cao trong giáo dục học sinh (giáo viên nắm rõ tâm lý học sinh, cùng tháo gỡ những vướng mắc, lỗi lầm của các em...) thì cũng có giáo viên đã không bằng cái tâm của mình để giáo dục mà chỉ dùng những "biện pháp mạnh". Không những không đem lại hiệu quả mà biện pháp này còn tạo ra những phản ứng tiêu cực từ phía học sinh do giáo viên dùng những hình phạt làm tổn hại đến thân thể và danh dự của các em. Đó là điều mà nhiều người lớn có mặt tại diễn đàn phải suy nghĩ.
Trao đổi tại diễn đàn về mối quan hệ giữa các em với gia đình, những điều các em bày tỏ khiến cho các bậc làm cha làm mẹ phải giật mình nhìn lại. Có thể là do đổ vỡ hạnh phúc gia đình khiến các em trở nên hư hỏng, sa ngã mà bỏ bê việc học tìm kiếm đến những tệ nạn xã hội; có thể là sự thiếu quan tâm của cha mẹ khiến các em thiếu đi những định hướng trong cuộc sống, dẫn đến những lựa chọn sai lầm. Nhưng bên cạnh đó, có những bậc phụ huynh quan tâm con cái không đúng cách, cha mẹ không biết lắng nghe con mình muốn gì đã tạo nên sự bức xúc cho các em.
Một học sinh lớp 3 đã tâm sự tại diễn đàn: "Con rất buồn vì cha mẹ không quan tâm đến con. Cả ngày con đã học ở trường, tối về con muốn được gần gũi bên cha mẹ, nhưng mỗi lần con sà vào lòng cha thì cha đẩy con ra và bảo: "Đi chỗ khác chơi, cha đang bận đọc báo". Mỗi lần con ôm chân mẹ, định kể chuyện trường, lớp cho mẹ nghe thì mẹ bảo chưa có thời gian nghe, mẹ còn cả núi công việc chưa làm...". Những tưởng các em còn nhỏ nhưng trong cuộc sống các em đã có những quan sát và cách nghĩ riêng về cách hành xử của người lớn.
Một học sinh lớp 8 thì bày tỏ: "Gia đình em khá giả, nhưng cha mẹ thường hay cãi nhau. Mỗi lần cha uống rượu về là la mắng mẹ. Mẹ em dường như cũng đã mất hết tình cảm đối với cha. Những lúc như vậy em rất buồn, chẳng muốn học hành gì nữa. Mong muốn của em là gia đình được hạnh phúc để em có môi trường mà học tập".
Nhiều em học sinh đã vượt qua sự rụt rè, nhút nhát ban đầu để nói lên những suy nghĩ, những bận tâm của mình một cách chân thực với mong muốn người lớn sẽ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng các em.
Đã đến lúc người lớn, mà quan trọng là các bậc phụ huynh và các thầy cô, cần tạo điều kiện để các em trình bày trực tiếp mong muốn, suy nghĩ của mình. Đó là cách tốt nhất để người lớn hiểu, chia sẻ và đề ra các hướng giải quyết phù hợp.
Danh Trường














