Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sợ bằng mặt mà không bằng lòng

09:10, 09/10/2009

Khi hòa giải thành một vụ việc, ông Lại Thế Công, Trưởng ban hòa giải ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đều cắt cử thành viên theo dõi xem bên "nguyên" lẫn bên "bị" có thật sự làm lành với nhau như đã thỏa thuận hay không.

Khi hòa giải thành một vụ việc, ông Lại Thế Công, Trưởng ban hòa giải ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) đều cắt cử thành viên theo dõi xem bên "nguyên" lẫn bên "bị" có thật sự làm lành với nhau như đã thỏa thuận hay không.

 

"Những mâu thuẫn trong dân đều do ức chế lâu ngày rồi bộc phát. Do đó, tôi phải cố gắng thuyết phục từng người, từng bước. Muốn thuyết phục họ, trước hết mình phải chịu khó ngồi nghe trình bày, giải tỏa bức xúc, đề đạt nguyện vọng. Cuối cùng, mình nối lại những đứt gãy tình cảm của đôi bên" - ông Công cho biết.

 

Ông kể, trường hợp của bà N. cầm đơn đến ấp yêu cầu giải quyết ly hôn. Bà N. trình bày: "Khi tôi đi làm về thì thấy chồng còn đang ngủ. Tôi kêu anh ấy dậy và đề nghị đi đón con, không ngờ ảnh vùng dậy rồi cầm ghế gỗ đánh mạnh làm  tôi chảy máu đầu. Chồng như vậy thì tôi không chung chăn gối nữa".

 

Ông Công cho biết, khi tiếp nhận đơn yêu cầu của bà N., ông liền tức tốc tập hợp các thành viên trong Ban hòa giải, cử người mời ông T. (chồng bà N.) lên văn phòng ấp làm việc. Tại đây, T. cho biết đã hối hận trước hành động vũ phu của mình. Riêng bà N. thì chúng tôi tìm mọi cách làm dịu cơn giận. Tuy bà N. còn đau vì vết thương trên đầu, nhưng khi được chồng nhận lỗi, liền tha thứ và xin rút đơn.

 

Ông Công tâm sự: "Làm công tác này nhiều khi chúng tôi cố kiềm sự buồn cười để làm mặt nghiêm với những chuyện không đâu vào đâu, hở chút là đánh nhau, ghen tuông, nghi kỵ, rồi viết đơn đòi ly hôn. Nhiều khi ngồi nghe họ trình bày hàng giờ liền, tôi hút hết nửa gói thuốc lá mà họ vẫn chưa giãi bày hết những ấm ức trong lòng. Chính vì vậy mà chúng tôi hiểu được chuyện của họ và đưa ra quyết định hợp lý, hòa giải thành công".

 

Qua gần 25 năm làm trưởng ấp Gia Yên, ông Lại Thế Công đã rút ra được kinh nghiệm trong công tác hòa giải. Ông cho biết: "Thứ nhất là tôi biết đưa giáo luật vào vận động, kết hợp với pháp luật để răng đe. Tiếp đến là lấy tình làng nghĩa xóm để phân giải, lấy ý kiến của các chức sắc lớn tuổi tại cộng đồng để thuyết phục và vận động mọi người phải biết sống tốt đời, đẹp đạo, sống có văn hóa. Cuối cùng là tùy theo đối tượng mà sử dụng biện pháp cương, nhu thích hợp".

Đoàn Phú

Tin xem nhiều