Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện ở cơ sở
Nói có sách, mách có chứng

08:08, 03/08/2009

Với quyết tâm đó, chị Đào Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ chuyên trách gia đình và trẻ em xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) đã buộc anh V.M. phải nhận khuyết điểm với vợ.

Chị Đào Nguyễn Thanh Thủy.

Với quyết tâm đó, chị Đào Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ chuyên trách gia đình và trẻ em xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) đã buộc anh V.M. phải nhận khuyết điểm với vợ.

 

Chị Thủy kể: "Chị H.H. vừa khóc, vừa kể cho tôi nghe chuyện anh M. đã nhiều lần đánh chị và chuyện anh M. có vợ bé ở xa, thường hay la cà tại các quán hớt tóc thanh nữ. Mỗi lần chị H. phê bình chồng là bị anh M. đánh. Đây là lần thứ 10, nên chị H. dứt khoát ly hôn với anh M.".

 

Biết chuyện, chị Thủy yêu cầu chị H. cung cấp vật chứng. Chị H. liền đưa ra một xấp hình chụp cảnh anh M. đi tắm biển với người tình. Đồng thời, chị H. kể chi tiết ngày, tháng anh M. vào quán hớt tóc thanh nữ, chuyện "bắn" tiền từ điện thoại di động của anh sang điện thoại di động người tình...

 

Hôm sau, chị Thủy mời anh M. sang nhà nói chuyện. Lúc đầu anh M. chối quanh, khi chị Thủy trưng ra bằng chứng thì anh M. tái mặt đành thú nhận. M. nói với chị Thủy: "Sao chị hay quá vậy, chuyện ăn lén của em chị nói có đầu, có đuôi, chứ không như vợ em nó cứ đâm ngang hông làm em tức nên mới đánh". Rồi M. kể rõ lý do vì sao bỏ bê gia đình, không siêng năng làm ăn, thường hay "bạo hành" vợ.

 

Anh M. năn nỉ chị Thủy: "Chị khuyên vợ em rút đơn ly hôn nghen. Từ rày sắp tới em không còn "trăng hoa" nữa".

Chị Thủy cho biết: "Mặc dù chị H. tha thứ cho chồng, nhưng để anh M. thật sự biết sửa sai, chị H. yêu cầu tôi buộc anh M. viết giấy cam kết và cam kết đó phải có chữ ký của Ban hòa giải xã thì mới yên tâm".

 

Với gần 15 năm tham gia công tác dân số, gia đình - trẻ em, chị Đào Nguyễn Thanh Thủy đã hàn gắn được hàng chục vụ gia đình bất hòa, ly tán. Ngoài ra, chị còn biết kết hợp với giáo xứ nơi chị sinh hoạt vận động giáo dân chỉ nên sinh từ 1-2 con thì mới nuôi dạy tốt, gia đình hạnh phúc. Chị tâm sự: "Muốn nói cho bà con tin thì mình phải tìm hiểu ngọn ngành vấn đề, câu chuyện, lý do".

 

Chính vì "ham" chuyện thiên hạ nên chị Thủy được bà con gọi vui là "cô Thủy nối vòng tay lớn", địa phương thì tặng giấy khen hàng năm.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều