Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xem phim Họa sĩ gió: Đi tìm những xúc cảm chân thật!

10:07, 10/07/2009

Không quá ồn ào, bộ phim Họa sĩ gió (phim Hàn Quốc, phát sóng lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV3) đang đem đến cho người xem một cảm xúc thật đặc biệt, những suy ngẫm về công việc cầm cọ của những họa sĩ chân chính...

Không quá ồn ào, bộ phim Họa sĩ gió (phim Hàn Quốc, phát sóng lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV3) đang đem đến cho người xem một cảm xúc thật đặc biệt, những suy ngẫm về công việc cầm cọ của những họa sĩ chân chính...

 

"Đừng phủ nhận giá trị của người khác, có ai trong học viện này đã từng vẽ được một bức tranh khiến người khác có thể khóc, có thể cười như tác phẩm của Shin Yoon Bok (SYB)?" - Kim Hong Do (KHD) đã thẳng thừng bày tỏ trước thái độ chê bai, rẻ rúng của các quan lại triều đình với tác phẩm dự thi trở thành họa công hoàng gia của học trò mình.

 

Họ bị dè bỉu bởi vì họ sống trong một thời kỳ khắc nghiệt với những tư tưởng Nho giáo nặng nề. Đó là vào thế kỷ 18 dưới triều đại Chosun, khi mà quan niệm về một bức tranh đẹp bị trói buộc với  những khuôn mẫu, quy tắc. Họ chính là SYB, một họa sĩ xuất chúng có thật trong lịch sử Hàn Quốc. Là nữ giới, SYB phải cải nam trang để có thể được theo học trong học viện nghệ thuật, nuôi lớn niềm đam mê của mình. Cô được KHD, một tiền bối và cũng là một họa sĩ thiên tài nhận làm học trò. Họ "hợp gu" bởi cùng có sự đồng cảm lớn trong nghệ thuật, có những ý tưởng táo bạo, phá cách và có những nét vẽ rất phóng khoáng, hiện đại.

 

Moon Geun Young (trái) trong vai Shin Yoon Bok.

Chính sự "khác lạ" đó khiến hai thầy trò trở nên lạc lõng trong học viện nghệ thuật, trở thành cái gai trong mắt những người nắm quyền lực. Họ không ngồi bó gối trong học viện tù túng để ê a mớ lý thuyết cũ rích mà lang thang bên ngoài... chơi bời, hò hét, uống rượu, ăn bữa cơm dân dã, ngó nghiêng ngó ngửa, thậm chí cả chọc ghẹo để thiên hạ... chửi chơi! Đó là cách học độc đáo của hai thầy trò: lăn xả vào cuộc sống để quan sát, để cảm nhận, để nắm được nhịp đập của xã hội! Cách dạy của thầy cũng đặc biệt không kém, không truyền giảng một chiều mà hết sức... dân chủ. Chẳng hạn khi vẽ một con người, thầy bảo chỉ cần thể hiện tâm trạng trên gương mặt, trò lại có suy nghĩ đặt con người ấy vào trong một bối cảnh, hoàn cảnh xác định ta sẽ càng hiểu rõ tâm sự của họ hơn, chẳng ai chịu ai, sau một trận cãi nhau... tóe lửa, thầy tạm chấp nhận trước những lý lẽ sắc bén của trò. Trong thời buổi quan niệm "tôn sư trọng đạo" còn cứng nhắc thì chuyện trò dám cãi thầy như SYB quả là gan trời, còn thầy chịu cho trò... cãi cũng là quá... chịu chơi!

 

Chính những buổi học cho ra học, chơi cho ra chơi như vậy nên hai thầy trò liên tiếp trình làng những bức tranh có thể nói làm chấn động cả học viện. Tranh ấy có cả âm thanh, có sắc màu rạo rực, có hơi thở hừng hực của cuộc sống, những sinh hoạt dung dị của dân nghèo đã hiện lên hết sức sinh động và đầy xúc cảm dưới nét bút tài hoa của hai thầy trò. Ở học viện đó ai cũng thấy vậy, nhưng họ đều chối bỏ vì lẽ một nhân tố khác với đám đông sẽ bị coi là lập dị, bị kỳ thị. Chưa hết, những giá trị nghệ thuật đặc sắc dưới nét cọ của SYB còn bị quy chụp là rẻ tiền, dâm họa, là trái với thuần phong mỹ tục vì dám họa hình ảnh phụ nữ bán khỏa thân, vẽ những đôi tình nhân yêu nhau dưới trăng... Cũng còn may là có người chịu đồng cảm với hai thầy trò "khác người", đó là vua Jeong Jo. Chính sự hỗ trợ đó đã tạo cơ hội cho SYB được phát triển tài năng. Theo đề nghị của vua, hai thầy trò đã lang thang trong dân chúng để phản ánh cuộc sống bằng tranh, hay nói cách khác là... làm báo hình, có nghĩa vẽ những sinh hoạt đang diễn ra bên ngoài kinh thành để vua có thể "cập nhật" thời sự, xem chúng dân của mình sinh sống ra sao. Chính sự phản ánh trung thực của hai thầy trò mà các quan lại bỏ bê triều chính, la cà, nhậu nhẹt đã bị lôi ra xét xử, hoạt động đồng bóng, mê tín dị đoan bị dẹp bỏ... Sự thẳng thắn, không khoan nhượng của hai thầy trò vấp phải sự phản ứng quyết liệt của triều đình bởi đụng chạm đến quyền lợi của họ, mà tiêu biểu là viện trưởng học viện nghệ thuật, tể tướng, thái hoàng thái hậu, những con người đang có mưu đồ cô lập vị vua trẻ, biến ông trở thành vị vua bù nhìn.

Họa sĩ gió do hãng SBS sản xuất và đã phát trên sóng truyền hình Hàn Quốc 2008. Bộ phim trở thành một trong những siêu phẩm truyền hình đám nhất, đem lại cho  Moon Geun Young (người đảm nhiệm vai SYB) một loạt các giải thưởng Nữ diễn viên xuất nhất (giải Baeksang Arts Awards lần thứ 45), giải Daesang danh giá 2008, cô còn đoạt giải cặp đôi ăn ý nhất 2008 với Moon Chae Won (đóng vai kỹ nữ Jeong Hyang trong phim - đây là lần đầu tiên trong lịch sử phim ảnh Hàn Quốc hai diễn viên nữ đoạt giải cặp đôi ăn ý nhất).

Trong năm này một bộ phim nhựa về SYB cũng đã được thực hiện với tên gọi Portrait of a beauty (tạm dịch Bức chân dung người đẹp). Quyền tiểu thuyết về danh họa cũng đã được xuất bản và một cuộc triển lãm những bức tranh nổi tiếng của SYB nhanh chóng được tổ chức, sau đó bắt đầu xuất hiện truyện tranh Họa sĩ gió. Họa sĩ gió ra đời đã tạo ra cơn sốt khám phá và tìm hiểu hội họa cổ điển trong giới trẻ Hàn Quốc, các trường mỹ thuật phải nhanh chóng soạn giáo trình mới có bổ sung thêm trường phái sáng tác của SYB và KHD...

 

Có thể nói nếu Nàng Dea Jang Geum là bộ phim tôn vinh ẩm thực và y thuật của người Hàn rất thành công thì Họa sĩ gió giúp khán giả khám phá nền mỹ thuật không kém thú vị của đất nước Hàn Quốc. Mặc dù sách sử ghi chép khá mơ hồ và ít ỏi, nhưng các nhà biên kịch đã phát triển thành một câu chuyện hấp dẫn xoay quanh cuộc đời của danh họa SYB. Có những quan niệm làm nghề của SYB mà đối chiếu hiện tại vẫn không thấy lỗi thời, SYB không vẽ tranh khi phân vân cảm xúc, cô chỉ lướt cọ khi biết chắc mình đã nắm được thần thái của sự vật, đã len lỏi được vào những mạch ngầm xúc cảm chân thật nhất. Đó còn là cuộc chiến của những họa sĩ dũng cảm chống lại nếp nghĩ cũ, chống lại nghệ thuật áp đặt dẫu biết rằng mình đơn độc...

 

Câu chuyện về cuộc đời danh họa có vẻ vẫn còn hấp dẫn qua từng tập phim, khi căng thẳng giữa những người theo trào lưu mới và những kẻ thủ cựu đã lên đến đỉnh điểm. Bí ẩn về cái chết của cha mẹ SYB dần hé lộ, và cuộc tình của hai thầy trò đang có chiều hướng phát triển... Tiếc là khâu lồng tiếng cho phim vẫn còn chưa thuyết phục lắm, đặc biệt người lồng tiếng cho nhân vật chính SYB, lắm lúc nghe quá chát chúa nên gây khó chịu cho người xem...

    Linh Đoan

 

 

Tin xem nhiều