Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tác giả Bùi Kim Chi với tập truyện ngắn và bút ký "Tim tím Huế": Nét riêng của cây bút nữ xứ Huế

09:07, 31/07/2009

Những trang văn khởi đầu của cây bút nữ Bùi Kim Chi mở ra một không gian khá quen thuộc. Đấy là thế giới học trò hồn nhiên, mái trường thân yêu đầy ắp hoài niệm. Nhưng cũng từ không gian ấy, dần dần hiện ra những mảnh đời "bâng khuâng", những "bức thư tỏ tình dễ thương"; rồi "trái tim biết khóc" và trở thành "sương phụ"...

Những trang văn khởi đầu của cây bút nữ Bùi Kim Chi mở ra một không gian khá quen thuộc. Đấy là thế giới học trò hồn nhiên, mái trường thân yêu đầy ắp hoài niệm. Nhưng cũng từ không gian ấy, dần dần hiện ra những mảnh đời "bâng khuâng", những "bức thư tỏ tình dễ thương"; rồi "trái tim biết khóc" và trở thành "sương phụ"...

 

Điều thú vị với tác giả là một phụ nữ Huế viết văn khá muộn nhưng có bản lĩnh. Chị phát hiện đề tài, mô tả cảnh quang, đào sâu tâm lý nhân vật... với nhiều trải nghiệm sâu sắc, cung bậc tình cảm tinh tế, đằm thắm, hồn hậu..., tất cả đều ánh lên một vẻ đẹp Huế.

 

Với 12 truyện ngắn và 8 bút ký được viết trong nhiều năm, Bùi Kim Chi đã chọn in chung trong tập "Tim tím Huế" (NXB Trẻ, quý III-2009), giới thiệu một vẻ đẹp như màu tim tím. Có thể đấy là không gian tím, màu áo tím, màu tím violet, màu tím sầu đông... thật dịu dàng, nên thơ, lãng mạn...

 

Bút ký của Bùi Kim Chi thật đầy hương (Hương xưa, Hương xuân), nhiều tiếng hót (Họa mi hót), nồng ấm sắc hoa (Hoa màu và tôi), rộn ràng bóng người và đất Huế (Những bức thư tình dễ thương, Người đàn bà mặc áo lụa tím, Huế, miền đất thương). Những bút ký của tác giả đều có bóng dáng của một câu chuyện kể, trong đó tác giả miêu tả cảm xúc của mình thật hồn hậu, sâu lắng. Cảnh và người của Huế "luôn quấn quýt trong tâm hồn tôi" (Huế, miền đất thương). Bút ký mang dáng dấp của những bức thư tỏ tình "dễ thương" và đáng yêu, ghi lại những cảm xúc đầu đời, tình yêu trong trắng, mơ ước tốt lành về thầy cô, bạn học và mái trường.

 

Không gian truyện ngắn của Bùi Kim Chi có nhiều biên độ hơn. Ở đấy, một số hoàn cảnh, nhân vật lại "đời" hơn, gần gũi chân thật, sống động, có nét riêng đã được tác giả khắc họa tính cách khá độc đáo và có sức hút. Như câu chuyện khá ly kỳ, hấp dẫn của một thầy giáo độc thân (Tường Vy); như câu chuyện đầy lôi cuốn về một thanh niên tên Huân đi tìm vợ trong một gia đình gia giáo có đến năm chị em gái đẹp người đẹp nết, thật bất ngờ mà  thú vị (Những nốt nhạc khởi đầu). Rất đời như nhân vật Khuê với mối tình đầu không có đoạn kết, cảm động và buồn biết mấy (Trái tim biết khóc). Câu chuyện của một người vợ góa chồng từ năm 18 tuổi đến tuổi lục tuần vẫn ở vậy... (Sương phụ). Những nhân vật nữ Huế trong các truyện ngắn như Tố Cầm (Người đẹp Cầu Đất), Tịnh Nghi (Một thời Hoàng Thị), Tường Nhi (Bâng khuâng chiều xuân), Bội Hoàn (Bội Hoàn), Túy Ngọc (Tim tím Huế)... đều có những số phận riêng, cảnh đời riêng, chân thật mà gần gũi, lặng lẽ mà cuốn hút trên bối cảnh không gian của xứ Huế. Chính màu tím Huế đã đưa họ đến với nhau, nhưng dường như tất cả đều "ngậm ngùi uống hết những giọt đắng vào lòng".

Bùi Kim Chi đã "trình làng" cách viết bút ký và truyện ngắn có nét riêng của một cây bút nữ xứ Huế: chân thật mà sâu sắc, tinh tế mà hồn hậu, tạo nên sức hút. Đọc văn của chị có thể là "một thoáng", "một khoảnh khắc", "một thời" hay cả "một đời" vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, thương cảm, tế nhị, sắc sảo trong từng chi tiết khắc họa số phận nhân vật, trong từng lời thoại hồn nhiên mà đáo để, thẳng thắn mà tử tế, mang cả âm điệu của giọng Huế. Đó như "những nốt nhạc khởi đầu" trong đời sáng tác của Bùi Kim Chi.

Nhà văn Trần Hữu Lục

 

Tin xem nhiều