Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạnh phúc giản đơn

09:07, 22/07/2009

Gia đình chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình Việt Nam khác. Nhưng có điều hơi đặc biệt khi tôi là sĩ quan quân đội, còn vợ tôi là kế toán, làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài.

Gia đình chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình Việt Nam khác. Nhưng có điều hơi đặc biệt khi tôi là sĩ quan quân đội, còn vợ tôi là kế toán, làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài.

 

Là một sĩ quan nên phần lớn thời gian của tôi dành cho công việc. Đơn vị ở xa nên chuyện vắng nhà thường xuyên của tôi trở thành chuyện thường ngày, vì thế công việc gia đình từ chăm sóc con cái đến chăm lo cho đôi bên nội ngoại đều đặt hết lên đôi vai của vợ tôi. Thấy vợ vất vả, những ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà, tôi cũng muốn đỡ đần một chút công việc nhà để bà xã vui lòng. Có những ngày cô ấy bận rộn với công việc ở cơ quan, tôi cũng băn khoăn không biết vợ tôi sẽ xoay sở như thế nào, vợ tôi sẽ lấy thời gian ở đâu mà chăm sóc gia đình? Những năm tháng sống bên nhau, vợ tôi luôn làm điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc để tôi vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

 

Có lẽ tình yêu thương đối với chồng con, sự cảm thông với công việc của chồng và quyết tâm xây dựng hạnh phúc gia đình đã tạo cho vợ tôi một bản lĩnh kiên cường, rắn rỏi và khả năng chịu đựng phi thường để thay chồng làm trụ cột gia đình. Công việc ở công ty vất vả là thế, nhưng khi được ở nhà, vợ tôi luôn là người đảm đang, chịu khó. Vợ tôi luôn tranh thủ làm việc mọi lúc, mọi nơi, bố trí công việc hết sức hài hòa, hợp lý. Những giờ rảnh rỗi hiếm hoi vào ngày cuối tuần, sau khi làm hết các công việc nhà, vợ tôi còn tập cho con hát những ca khúc truyền thống...

 

Cuộc sống khó khăn vất vả, lại phải thường xuyên xa chồng, ít có sự san sẻ của chồng nhưng vợ tôi chẳng hề than trách mà ngược lại càng tự tin, đảm đang, kiên nhẫn và yêu đời. Trong những dịp lễ tết, những ngày kỷ niệm của gia đình hoặc những dịp tôi có điều kiện ở nhà với vợ con, vợ tôi luôn tạo cho gia đình một không khí đầm ấm, hạnh phúc.

 

Sống xa nhau nên phương tiện kết nối chúng tôi thường xuyên chính là chiếc điện thoại. Chẳng thế mà mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, vợ tôi thường giãi bày để chúng tôi cùng nhau tìm cách giải quyết. Do đặc thù của công việc, lại làm trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài nên vợ tôi phải chịu những sức ép rất lớn về tâm lý và thể lực. Vì thế, tôi thường động viên, khuyến khích và mỗi khi có điều kiện về nhà, tôi luôn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ.

Tôi không giấu niềm tự hào khi nói về vợ mình trước các đồng nghiệp, khiến không ít người thầm  ganh tị với cuộc sống của gia đình tôi. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc thật giản đơn khi chúng ta thật sự biết cảm thông, biết yêu thương và chia sẻ...

Nguyễn Đạt Đạm

(Trường sĩ quan lục quân 2)

Tin xem nhiều