Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài ca Trường Sơn - bài ca của tình đồng đội

09:07, 31/07/2009

"Các con lại đây với mẹ, tương lai các con sẽ là công nhân của công ty này. Mẹ thành lập riêng một phân xưởng dạy nghề cho những người tàn tật để các con được sống bằng chính sức lao động của mình và trở thành người có ích cho xã hội" - Đó là câu nói của nhân vật Huệ trong vở kịch nói "Bài ca Trường Sơn" (Kịch bản: NSƯT Vũ Minh - Sĩ Hanh, đạo diễn: NSND Lê Hùng), do Đoàn kịch nói quân đội trình diễn tối 27-7 tại rạp Nam Hà (Biên Hòa).

"Các con lại đây với mẹ, tương lai các con sẽ là công nhân của công ty này. Mẹ thành lập riêng một phân xưởng dạy nghề cho những người tàn tật để các con được sống bằng chính sức lao động của mình và trở thành người có ích cho xã hội" - Đó là câu nói của nhân vật Huệ trong vở kịch nói "Bài ca Trường Sơn" (Kịch bản: NSƯT Vũ Minh - Sĩ Hanh, đạo diễn: NSND Lê Hùng), do Đoàn kịch nói quân đội trình diễn tối 27-7 tại rạp Nam Hà (Biên Hòa). Lời thoại này chuyển tải thông điệp của vở kịch: Đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng ta hãy tri ân các liệt sĩ không phải chỉ bằng sự trợ giúp vật chất mà quan trọng hơn là mang lại cho con em bị di chứng chiến tranh cơ hội được sống có ích, được làm người một cách đúng nghĩa.

Bài ca trường Sơn là vở kịch ra đời nhân kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh. Nhà biên kịch đã chọn bối cảnh là cuộc sống, chiến đấu của một đội nữ thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn, bên cạnh họ là những chiến sĩ lái xe quả cảm. Cuộc sống dưới mưa bom bão đạn của các nữ thanh niên xung phong rất khốc liệt, hiểm nguy nhưng tràn đầy tinh thần lạc quan. Họ vẫn dâng hiến hết mình cho tình yêu, tình bạn. Dấu son của vở kịch là Liệu (Mai Phương) - một cô gái thanh niên xung phong có tâm hồn cao đẹp. Mang giọt máu của người yêu trong mình, Liệu vẫn xung phong phá bom để mở đường cho xe qua. Cô đã phá được 12 trái bom và hy sinh khi trái thứ 13 phát nổ.

 

Sau chiến tranh, Huệ - đội trưởng đội nữ thanh niên xung phong, trở thành một doanh nhân thành đạt. Bà thực hiện lời hứa thiêng liêng với đồng đội đã hy sinh bằng cách nhận con em họ vào công ty làm việc. Nhưng Sơn - con trai bà phản đối kịch liệt, anh chỉ muốn trợ giúp những người khuyết tật bằng tiền. Người mẹ đã đưa con trở lại thăm chiến trường xưa, nơi bà và đội nữ thanh niên xung phong từng sống và chiến đấu. Chuyến đi tác động mạnh mẽ tới Sơn, anh xúc động trước sự hy sinh cao cả của những đồng đội của mẹ. Sơn đã hiểu và xin mẹ tha thứ...

 

Có thể nói, kịch Bài ca Trường Sơn không mới, xung đột kịch cũng không thật sự gay cấn. Bởi vậy mà để tạo sức hút cho vở, đạo diễn phải sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật: những linh hồn con gái ẩn hiện trong khu rừng vắng, màn giao đãi đầy tính hài hước, vui nhộn của những chiến sĩ lái xe và các cô gái thanh niên xung phong, tình yêu lãng mạn và đầy bất trắc của Liệu và Lâm v.v... Dàn diễn viên khá quen thuộc với khán giả do thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ như: Ngọc Dung (Huệ), NSƯT Phạm Cường (Nam), Hoàng Dũng (Sơn) tương đối nhập vai, nhất là Anh Quân trong vai Bình - chiến sĩ lái xe, diễn rất có duyên. Có thể nói, tiếng cười hồn nhiên đã giúp nhiều đoạn độc thoại khá dài của diễn viên bớt đi phần nặng nề, buồn tẻ. Tiếc rằng bước chuyển trong nhận thức để đi đến hành động đúng của nhân vật Sơn quá đơn giản, đột ngột nên hơi khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục.

 

Dù chưa phải là vở kịch thật sự nổi bật về mọi phương diện, song Bài ca Trường Sơn là dấu nối giữa hiện tại với quá khứ hào hùng, nó nhắc nhở chúng ta có được hạnh phúc hôm nay xin đừng lãng quên trách nhiệm đối với những người đã hy sinh.

Hồng Ngọc

 

Tin xem nhiều