
Gần 15 năm tham gia công tác tại khu phố, bà Huỳnh Thị Ngọc Hằng, Trưởng ban điều hành khu phố 4, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) đã hàn gắn lại được hàng chục gia đình sắp tan vỡ hạnh phúc.
Gần 15 năm tham gia công tác tại khu phố, bà Huỳnh Thị Ngọc Hằng, Trưởng ban điều hành khu phố 4, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa) đã hàn gắn lại được hàng chục gia đình sắp tan vỡ hạnh phúc.
Nhìn vợ chồng chị D. hằng ngày chở nhau ra chợ, xúm xít bên sạp trái cây, không ít người ngợi khen: "Bà giáo Hằng quả là khéo dàn xếp. Cơm khê thì phải bớt lửa, chuyện tuy đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được".
Còn bà Hằng thì nhớ lại: "Lần thứ nhất, chị D. đến méc với tôi là ngày mai chị ôm con về nhà cha mẹ ruột ở vì chồng chị vẫn tiếp tục say xỉn và hành hạ vợ con. Tôi khuyên nhủ một hồi thì chị D. dắt con quay về. Vài bữa sau, chị D. gặp tôi nói dứt khoát, chị phải ly dị vì anh vẫn chứng nào tật nấy, chị chịu đựng bấy nhiêu là đủ lắm rồi. Biết chuyện đôi vợ chồng trẻ sắp tan đàn xẻ nghé, tôi liền triệu tập tổ hòa giải mời vợ chồng họ lên văn phòng khu phố giải quyết. Với chị D. thì chúng tôi phân tích thiệt hơn, chị nên nghĩ về 2 đứa con đang cần tình cảm của cha lẫn mẹ. Riêng chồng chị D. thì chúng tôi vừa răn đe giáo dục, vừa động viên anh bỏ rượu để có một cơ thể khỏe mạnh, đủ sức gồng gánh gia đình. Đồng thời, chúng tôi khuyên chung đôi bạn, muốn giữ hạnh phúc đôi lứa bền lâu thì vợ chồng phải biết nhường nhịn, thương yêu nhau và có trách nhiệm với con cái".
Là giáo viên về hưu, năm 1996 bà giáo Hằng tham gia công tác khu phố với cương vị Phó ban điều hành, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố, rồi Trưởng ban điều hành khu phố 4. Để đi sâu tìm hiểu tình hình, tâm tư tình cảm của người dân, bà luôn đến từng nhà để nói chuyện, tuyên truyền: "Để khu phố văn hóa, gia đình phải hòa thuận, không có tệ nạn xã hội, đường sá phải sạch đẹp, vệ sinh; bà con phải sống đoàn kết" - bà Hằng tâm sự.
Năm nay sắp bước sang tuổi 70, nhưng bà vẫn giữ thói quen đi thăm hỏi từng gia đình trong khu phố. Bà cho biết: "Khi thì tôi đi vận động quỹ từ thiện - xã hội, khi thì tổ chức mời dân triển khai chính sách, phổ biến chủ trương. Cũng có khi đi qua đi lại cho người ta thấy để méc chuyện, nhờ đó mà mình mới có thông tin để giải quyết mâu thuẫn trong dân".
Nhờ nhiệt tình, tích cực với mọi phong trào trong khu phố, nhiều năm liền bà Hằng đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng ông Lê Trí, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hòa Bình thì nói: "Cái quý nhất mà bà giáo Hằng có được là được người dân tin tưởng, quý mến. Địa phương, đoàn thể quý trọng cá tính khẳng khái của bà. Riêng tôi thì vẫn chưa muốn cho bà Hằng nghỉ dù nay bà đã gần 70...".
Đoàn Phú




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)







