
Trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta, nơi đâu cũng có những dòng sông chảy qua. Dòng sông không chỉ cho ta nguồn nước phục vụ kinh tế đời sống mà còn gắn với nhiều kỷ niệm của một đời người và biết bao thế hệ. Con sông của quê hương từ bao đời nay đã trở thành đề tài và nguồn cảm hứng vô tận của văn chương - nghệ thuật.
Trên Tổ quốc Việt
Những dòng sông ở Việt Nam, từ đồng bằng sông Hồng đến miền châu thổ Cửu Long; từ miền núi cao Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên hùng vĩ đến duyên hải miền Trung nắng gió; từ trong lòng thủ đô Hà Nội cổ kính, thanh lịch đến giữa Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh sôi động... đã được anh công phu tìm hiểu, mô tả không chỉ về địa lý tự nhiên mà còn là chiều sâu của lịch sử, văn hóa. Anh có cách khái quát bằng những tên gọi mang tính biểu tượng, đặc trưng: Hồng Hà chảy qua ngàn năm thương nhớ, Sông Gianh - nỗi đau trăm năm, Bến Hải - số phận của lịch sử, Sài Gòn - dòng sông của những chiến công, Đồng Nai - dòng sông nguồn lực... Đọc những bài viết trong tập sách, có thể hiểu thêm những đặc trưng về lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người nơi dòng sông đi qua mà anh đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu, biên khảo. Có thể nói đó còn là những tư liệu bổ ích với người đọc. Phải là người nhiều cảm xúc, dễ rung động trong cách nhìn, đặc biệt là tấm lòng và tình cảm lớn, anh mới dành thời gian đầu tư, để có được những trang viết như vậy.
"Nơi dòng sông chảy" còn như một sự tiếp nối mạch cảm xúc của "Nhân vật tôi yêu", "Chữ Dân trong tim người cộng sản"... của anh đã được giới thiệu với bạn đọc trong các năm trước. Là một cán bộ lãnh đạo báo chí của tỉnh, nhiều việc bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê của một nhà báo không ngừng nghỉ tư duy, viết để bày tỏ tình cảm, cảm xúc, suy tư của mình. Và anh viết tập sách lần này, như lời bộc bạch: "Đi qua mỗi nơi dòng sông chảy để chúng ta bâng khuâng chiêm nghiệm cuộc đời, chiêm nghiệm với chính mình, để từ đó chúng ta sống tử tế hơn với quá khứ, với hiện tại và tương lai. Đối với mỗi chúng ta, cái chết rồi sẽ qua đi, còn dòng sông quê hương thì vẫn chảy. Có điều khi sống, ta sống sao cho đáng sống để không hổ thẹn với những dòng sông quê hương. Bởi ở nơi đó, nơi bên triền sông có hồn thiêng của Tổ quốc, tiếng vọng của quê hương có vong linh của tổ tiên, có bóng dáng của ông bà, cha mẹ của chúng ta và đặc biệt có dòng sông quê hương linh thiêng luôn chảy trong tâm thức của mỗi chúng ta".
D.Nguyễn














