Xã Phú Lâm có một người tuy đã đến tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn miệt mài với công tác xã hội, vận động quyên góp và kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ những người nghèo, hoàn cảnh gia đình khốn khó. Đó là ông Đỗ Vãn Thái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lâm (huyện Tân Phú).
Xã Phú Lâm có một người tuy đã đến tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn miệt mài với công tác xã hội, vận động quyên góp và kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ những người nghèo, hoàn cảnh gia đình khốn khó. Đó là ông Đỗ Vãn Thái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Lâm (huyện Tân Phú).
Từ tỉnh Hà
Bằng uy tín của mình và hơn hết là sự nhiệt tình, tận tâm với người nghèo, nên sự vận động của ông đã được rất nhiều người chia sẻ, ủng hộ. Tết đến, ông vận động được hàng trăm phần quà để những người nghèo được đón tết. Bên cạnh đó, ông còn quyên góp xây dựng được hai căn nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng/căn và 5 xe lăn cho người tàn tật trong xã. Trong các đợt thực hiện hiến máu nhân đạo, ông đã kêu gọi mọi người trong địa phương tình nguyện hiến hàng trăm đơn vị máu. Theo ông Nguyễn Hữu Biên, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông Thái tuy tuổi cao, nhưng ở đâu có người nghèo khổ, bị hoạn nạn ông đều có mặt. Nhờ sự tích cực của ông mà xã đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ở khắp nơi. Đến nay, trên địa bàn xã đã xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà tranh tre nứa lá cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, trong đó có công rất lớn của ông Đỗ Văn Thái.
Ngọc Trang - Thủy Tiên













