
Cứ đến dịp Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), người yêu thơ lại mong chờ để hội ngộ trong một không gian thơ, nhất là từ sau các đêm thơ tổ chức thành công tại Vĩnh Cửu và Văn miếu Trấn Biên.
Cứ đến dịp Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), người yêu thơ lại mong chờ để hội ngộ trong một không gian thơ, nhất là từ sau các đêm thơ tổ chức thành công tại Vĩnh Cửu và Văn miếu Trấn Biên.
* Xếp hàng có mặt
Thế nhưng, cách tổ chức Ngày Thơ Việt Nam của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tại Trường cao đẳng sư phạm vào sáng 7-2 có nhiều điều đáng bận tâm. Nhìn vào chương trình, có lẽ ai cũng "choáng" khi có đến 28 tiết mục thơ được biểu diễn. Có thể nói, gần như toàn bộ hội viên Ban Văn học của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đều "xếp hàng có mặt" trong chương trình. Và Ngày Thơ Việt
Một hội viên cho biết, ngay khi sắp xếp tiết mục cho chương trình này cũng đã có nhiều ý kiến về chương trình quá dài, nhưng cuối cùng, ai cũng có mặt. Ngày Thơ Việt
* Để người yêu thơ không quay lưng
Trong 7 lần tổ chức, thì đây là lần thứ tư Ngày Thơ Việt
Bên cạnh đó, năm nào cũng như năm ấy, cách tổ chức Ngày Thơ của Hội chỉ có một khuôn: không gian hội trường không khô cứng, sân khấu trang trí như hội nghị và 4 năm liền cũng có từng ấy gương mặt tác giả được giới thiệu. Chính cách xếp hàng đọc thơ nhà của chương trình đã triệt tiêu tính giao lưu, làm mất đi không khí sôi nổi, ngẫu hứng bay bổng cần phải có của thơ. Trong chương trình, không có tác phẩm nào của sinh viên được giới thiệu. Huyền Trang, sinh viên khoa tiểu học cho biết, giá như ban tổ chức in ra một số bài thơ phát cho mọi người đọc và cảm nhận trước rồi mới nghe diễn ngâm của nghệ sĩ thì sẽ "thấm" hơn. Một hội viên chuyên ngành sân khấu giải thích, hiệu ứng biểu diễn không đạt còn do thiết kế của hội trường và cách bố trí âm thanh không phù hợp khiến cho tiếng của diễn viên nghe không được rõ.
Nói về những hạn chế trong cách tổ chức Ngày Thơ Việt
Thanh Thúy














