Có những sinh viên sống xa nhà, ngày đêm lặn lội đi dạy thêm; có những học sinh dành thời gian chăm sóc cha mẹ già yếu... Tất cả những thanh thiếu niên đó đã và đang vun vén cho con chữ, cho tương lai.
Có những sinh viên sống xa nhà, ngày đêm lặn lội đi dạy thêm; có những học sinh dành thời gian chăm sóc cha mẹ già yếu... Tất cả những thanh thiếu niên đó đã và đang vun vén cho con chữ, cho tương lai.
* Chuyện về một "sao tháng giêng"
Từ Nghệ An, Hoàng Xuân Quỳnh khăn gói vào Biên Hòa thi đại học. Dường như với nghị lực và ý chí, cái chữ đã không phụ Quỳnh. Hiện Quỳnh là sinh viên năm cuối lớp 05 DCN1, khoa cơ điện, Trường đại học Lạc Hồng. Nghĩ lại chặng đường đã qua, Quỳnh không khỏi bồi hồi: "Vì gia đình có tới 7 anh chị em, ba mẹ thì đã lớn tuổi, nên những ngày đầu đối với em thật khó khăn. Vừa tập thích nghi với môi trường sinh viên, em vừa phải bươn chải để có thể trụ được 4 năm học". Từng là nhân viên chạy bàn, dẫn chương trình trong các tiệc cưới, công nhân xây dựng tại các công trường..., Hoàng Xuân Quỳnh dần làm quen với những khó khăn trong cuộc mưu sinh. Rồi Quỳnh nghĩ, không gì bằng cái chữ mình học ra, nên đã mở một trung tâm gia sư, vừa tạo được công việc cho mình vừa phần nào san sẻ công việc với các sinh viên khác.
Với nghị lực và quyết tâm, phấn đấu trong học tập và sinh hoạt Đoàn, Hoàng Xuân Quỳnh đang được xét đối tượng Đảng. Quỳnh cũng là sinh viên duy nhất của Trường đại học Lạc Hồng nhận giải thưởng "Sao tháng giêng" do Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng dịp 9-1 vừa qua.
* Bỏ học sẽ về đâu?
Khi được chúng tôi hỏi về những chiếc xe đạp điện đẹp, những chiếc điện thoại xinh, Lê Thế Anh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT
Cha của Thế Anh bị mất sức lao động, không thể đi làm, còn mẹ em thì làm tạp vụ cho một trường mẫu giáo. Hai anh em Thế Anh đang tuổi học, nên mọi việc đều do mẹ gồng gánh. "Không thể đua theo mấy bạn con nhà giàu được chị a! Trước đây, không đi chơi em cũng bị bạn bè ghẹo. Em dành thời gian đó để học bài và ở nhà phụ giúp mẹ công việc nhà. Em học bài, rồi cũng hay giảng bài cho các bạn nên được các bạn yêu mến. Em mơ ước mình được vào đại học và có một công việc phù hợp". Những nỗ lực trong học tập của em đã được chắp cánh khi vừa qua, Lê Thế Anh được nhận một khoản học bổng tài trợ suốt những năm em học đại học.
* Hai mảng màu sáng tối
Thi xong học kỳ 1, nhiều sinh viên khăn gói về quê vui xuân với gia đình. Riêng Võ Đình Quang, sinh viên Trường đại học công nghiệp (cơ sở Đồng Nai) và hai người bạn trọ cùng phòng phải về quê trong những ngày cận tết. "Đến 29 tết tụi em mới về quê được vì đi phụ bán cà phê mấy tháng nay rồi mà chưa nhận được lương. Chủ quán nói là làm đến 29 tết mới thanh toán luôn nên tụi em đợi. Thỉnh thoảng em cũng tủi thân khi thấy bạn bè cùng lớp vào quán uống cà phê và mình phải phục vụ. Nhưng rồi tự động viên, công việc của mình thì mình làm".
Lời tâm sự của Quang gieo vào lòng chúng tôi những suy tư. Rõ ràng, đang có hai mảng màu sáng tối trong thanh thiếu niên. Ở đó, có những tấm gương vượt khó, nắm lấy cơ hội để vươn tới tương lai. Và ở đó, cũng có những hạt sạn đang hủy hoại đi mùa xuân của chính mình. Nguyên do có thể là từ nhiều phía: hoàn cảnh đưa đẩy, xâm nhập của những luồng văn hóa, ảnh hưởng của bạn bè đồng trang lứa... Song, có lẽ nguyên do chính là từ ý thức của chính mỗi bạn trẻ...
Lâm Viên
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_xa_tan_an_20251224084742.jpg?width=400&height=-&type=resize)











