"Một bộ phận lớp trẻ bây giờ có xu hướng đua đòi nhiều quá! Sành điệu (theo cách gọi của tuổi teen) không chỉ dừng lại ở thời trang, mà còn là điện thoại đắt tiền, laptop cấu hình mạnh, xe tay ga phân khối lớn..." - cô Dương Ngọc Dung, Phó hiệu trưởng Trường THPT bán công Chu Văn An, TP.Biên Hòa, cho biết.
"Một bộ phận lớp trẻ bây giờ có xu hướng đua đòi nhiều quá! Sành điệu (theo cách gọi của tuổi teen) không chỉ dừng lại ở thời trang, mà còn là điện thoại đắt tiền, laptop cấu hình mạnh, xe tay ga phân khối lớn..." - cô Dương Ngọc Dung, Phó hiệu trưởng Trường THPT bán công
* Thời trang: từ trường đến phố
Sành điệu và nổi bật là ấn tượng về những bộ trang phục của sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Biên Hòa. Được mặc trang phục tự chọn nên một số sinh viên không ngần ngại diện những bộ cánh thật mốt để được gọi là một "phong cách xì-tin". Tuy nhiên, điều đáng nói là có những trang phục không hợp với môi trường sư phạm.
Trần Thị Bắc Tuyến, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng nêu câu hỏi: "Không hiểu sao các bạn nam bây giờ thích mặc áo sơ-mi Hàn Quốc, không cài nút áo giữa ngực, mà để phanh ra. Có lẽ các bạn ấy muốn thể hiện mình là con trai?". Nguyễn Thị Thu, sinh viên một trường ở Biên Hòa, thì cho biết: "Chuyện bạn nam không bỏ áo trong quần, đi dép lê đến giảng đường là bình thường. Nhưng bức xúc nhất là các bạn nữ khi đến trường mà diện áo dây, áo yếm, để hở quá nhiều. Ngay chính mình là con gái mà nhìn vào cũng thấy ngại nữa chứ nói chi là người khác phái...".
Ở các trường THPT, THCS đều có quy định về đồng phục, nhưng để "hợp thời", các bạn trẻ 9X tìm cách "cách điệu" để gây sự chú ý. Cô giáo Dương Ngọc Dung phân trần: "Nhà trường quy định nữ sinh phải ăn mặc kín đáo đến trường, chứ áo dài nữ sinh bây giờ biến thể nhiều quá! Áo dài trắng vải mỏng, không cổ, khoét rộng; quần áo dài thì lưng xệ, áo lại xẻ cao gây mất thẩm mỹ lắm!". Cô Trần Thị Minh Hà, một giáo viên dạy văn của trường này, chạnh lòng: "Thanh thiếu niên giờ thích nhuộm tóc, vuốt gel, đua nhau các kiểu tóc như người mẫu. Thậm chí, có em học sinh còn sơn món tay đủ màu, hoặc trang điểm hơi đậm khi đi học... Nhìn những em học sinh đó với những em học sinh cùng trang lứa thấy khác xa hẳn. Các em đã làm mất sự ngây thơ của lứa tuổi học trò".
Thời trang trong trường học là thế, khi xuống phố các teen càng thoải mái, tự do hơn trong việc lựa chọn. Với nữ, đó là quần sort ngắn quá nửa đùi với đủ loại màu sắc hay những chiếc áo ngắn sặc sỡ... Với nam thì có đồ hip-hop nhiều túi, nhiều dây, áo rộng thùng thình. Em Nguyễn Anh Thi, một học sinh lớp 9 ở Biên Hòa, cho hay: "Nếu không ăn mặc như thế thì sẽ bị cho là nhà quê, là hai lúa, đôi khi còn bị các bạn tẩy chay...".
Trang phục của giới tuổi teen có khi cũng là cách để phân biệt những nhóm bạn khác nhau. Chẳng hạn như thời gian gần đây, một số người dân ở xã Hiệp Hòa phản ánh có một nhóm thanh thiếu niên chuyên mặc quần lửng, áo thun đen, thường tụ tập vào đêm khuya. "Chưa biết chúng sẽ làm gì, nhưng người đi đường đôi khi cũng ngại nhìn vào" - một người dân ngụ tại xã này cho hay.
Trước thực trạng này, cả phụ huynh, người gần gũi, gắn bó với các em học sinh nhất, cũng lắc đầu. Chị Trịnh Thị Thiên Tân, ngụ phường Bình Đa, tâm sự: "Đôi khi con mình có những sở thích, cách nghĩ, quan niệm khiến mình rất bất ngờ. Có lẽ, ảnh hưởng từ bạn bè, diễn viên, ca sĩ games online... đối với các cháu thật nhanh chóng. Mà do tuổi trẻ bồng bột, các cháu tiếp nhận không chọn lựa nên không phù hợp với lứa tuổi của mình".
* Khẳng định mình
Để khẳng định mình, làm nổi bật nhiều hơn nữa, ngoài trang phục bắt mắt dành cho mình, các teen còn liên tục cập nhật những phụ kiện hiện đại bên mình. Hiện nay, một số sinh viên không chỉ liên tục thay đổi điện thoại di động đời mới, đắt tiền mà còn đua nhau lên đời laptop (máy tính xách tay). Võ Đình Quang, sinh viên Trường đại học công nghiệp (cơ sở Đồng Nai) cho hay: "Với những bạn nhiều tiền, đôi khi sắm laptop chỉ với mục đích chơi game online, mà đa phần là những game bạo lực. Trong khi đó, đối với một số bạn, có được một máy tính để bàn phục vụ việc học tập là cả một ước mơ". Sinh viên Nguyễn Thị Thu thì cho biết: "Sinh viên bây giờ còn trang bị iPod (máy nghe nhạc nén) đến giảng đường. Theo các bạn, đó là giải pháp để chống buồn ngủ, vì có điểm danh nên mới đến lớp thôi!".
Còn đối với một số học sinh, vì bị cấm không cho chạy xe phân khối lớn, nên xe đạp điện là một giải pháp hữu hiệu để thể hiện sự sành điệu của mình. Xe đạp điện cũng đã bị biến thể. Xe có tốc độ khá cao, mà học sinh lại thường hiếu thắng chạy nhanh, chạy hàng đôi, hàng ba, đôi khi vượt ẩu, mà không đội mũ bảo hiểm...".
Bên cạnh đó, việc có người yêu cũng là cách để các bạn trẻ khẳng định mình! Tuy nhiên, với các sinh viên, vì không bị quản lý chặt bởi gia đình, nên chuyện yêu đương đã có những biến tướng gây ra những hậu quả khôn lường, trong đó có chuyện "sống thử".
Lâm Viên
Kỳ 2: Cậu ấm, cô chiêu xuống phố














