Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong thế giới tuổi teen
Kỳ 2: Cậu ấm, cô chiêu xuống phố

11:02, 05/02/2009

Chỉ cần có tiền, có bạn cùng hội cùng thuyền, giới trẻ ở Biên Hòa có thể tìm đến những nơi giải trí sành điệu.

Chỉ cần có tiền, có bạn cùng hội cùng thuyền, giới trẻ ở Biên Hòa có thể tìm đến những nơi giải trí sành điệu.

Kì 1: Những "thương hiệu"... ảo

* Những nẻo đường ăn chơi

Đối với những teen nhiều tiền, có sẵn laptop thì có thể trở thành "game thủ" của những game bạo lực, game sex. Với những “tín đồ” game ít tiền, thì dành tiền để hàng ngày bỏ bê học hành, ra dịch vụ internet chơi game. Cũng từ nhu cầu của giới trẻ, trên địa bàn Biên Hòa đã có những quán nước dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đã là teen thì không thể không biết đến các quán trà sữa trân châu nằm gần các trường đại học, cao đẳng với những tên thật teen...

Bên cạnh đó, một số teen đã tìm đến các quán cà phê. Thậm chí, ở một quán cà phê lớn cạnh bờ sông Đồng Nai luôn thấy xuất hiện những sòng bài mà những con bạc có khi còn mặc đồng phục, đeo bảng tên.

Đoàn viên thanh niên một trường đại học ở Biên Hòa kiểm tra trang phục của sinh viên tại cổng trường

Trên đà phát triển những loại hình dịch vụ dành riêng cho lứa tuổi này, những quán cà phê dành riêng cho tuổi teen đã ra đời. "Muốn biết giới trẻ thành phố mình bây giờ, chị nên đến quán Biên Hòa teen. Bây giờ 9X đã có chỗ tập hợp, coi như là chốn dành riêng cho mình rồi" - Nguyễn Thị Thu, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng cho biết. Thật ra, tên của quán này hơi bị dài. Đó là không gian của xe tay ga, của âm nhạc tuổi teen, của những cậu ấm, cô chiêu trong những bộ trang phục bắt mắt, sành điệu. Còn sành điệu hơn, một số bạn trẻ đến các vũ trường...

Về khuya, một số nhóm thanh thiếu niên còn có sở thích tụ tập để đua xe. Tô Thị Lan Phương, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng, ở trọ tại phường Bửu Long, cho biết: “Cứ độ khoảng từ 11 giờ khuya đến 2 - 3 giờ sáng, thanh thiếu niên thường đua xe ở khu vực này". Ông Trần Bình, chạy xe ôm ở khu vực này, cho hay: "Bọn trẻ thường tụ tập thành từng đoàn, rồ ga, nẹt ống pô, nguy hiểm lắm".

Để có tiền chi những khoản mua sắm quần áo, phụ kiện, hoặc những cuộc ăn chơi một cách thoải mái, liên tục, các bạn trẻ đã phải tìm kiếm những "nguồn cung" khác nhau. Vũ Minh Tấn, sinh viên Trường đại học công nghiệp (cơ sở Đồng Nai) cho biết: "Lớp của em đầu vào có hơn trăm sinh viên, nhưng mỗi năm lại rơi rụng dần, mà phần đông là do các bạn lấy tiền gia đình ở quê gởi lên để đi chơi, không có tiền đóng học phí nên bị cấm thi. Nợ nhiều môn, nhiều học kỳ nên các bạn nản, không đi học, rồi bỏ học luôn". Với những học sinh phổ thông, thì việc lấy tiền cha mẹ cho để đóng tiền học thêm sử dụng vào mục đích ăn chơi, tiêu xài là một "giải pháp". Đến lúc nào đó, những món tiền nhỏ như thế không đủ đáp ứng nhu cầu, một số cậu ấm, cô chiêu có thể nghĩ đến việc lấy trộm tiền, từ trong nhà ra ngoài ngõ...

* Nhiều cách lách gia đình

Sau những đêm ăn chơi có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề, đặc biệt là những bạn gái. Bác sĩ Hà Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Đồng Nai kể: "Trung tâm đã từng gặp trường hợp một cháu gái 15 tuổi, đang học THCS, đeo phù hiệu, nhãn tên là lớp 9 vào để nạo hút thai. Cháu đi một mình thôi, nhưng còn may là tìm đến các nơi đây, chứ tìm đến các nơi nạo phá thai tư nhân không đảm bảo thì khổ!".

Một vị phụ huynh ở Biên Hòa cho biết:"Có một thực trạng là hiện nay các học sinh thường xin qua nhà các bạn cùng lớp ngủ lại để học bài. Gia đình thấy con chăm học nên yên tâm đồng ý, nhưng thực tế đêm đó, con đi đâu, làm gì, nếu cha mẹ không quan tâm sát sao, thì rõ ràng không thể nào biết được".

Riêng đối với những sinh viên xa nhà, rời xa sự giám sát của gia đình để tự học, tự chịu trách nhiệm với mình, thì điều này càng nguy hiểm hơn. Tô Thị Lan Phương nói: "Cha mẹ ở gần thì thỉnh thoảng còn lui tới, chứ quê ở xa thì chịu, không thể quản lý con em mình được!".

Lâm Viên

Kỳ 3: HỌC TRÒ CHƠI "DẾ".

Tin xem nhiều