Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời trang mang đậm dấu ấn dân tộc

10:02, 10/02/2009

Nhà thiết kế (NTK) trẻ Hồ Trần Dạ Thảo - người đoạt giải nhất cuộc thi Doanh nhân thời trang trẻ quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức năm 2008, đã chính thức lên đường sang Anh để tham dự cuộc thi Doanh nhân thời trang trẻ quốc tế 2009.

Nhà thiết kế (NTK) trẻ Hồ Trần Dạ Thảo - người đoạt giải nhất cuộc thi Doanh nhân thời trang trẻ quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức năm 2008, đã chính thức lên đường sang Anh để tham dự cuộc thi Doanh nhân thời trang trẻ quốc tế 2009.

Một mẫu trang phục của Hồ Trần Dạ Thảo.

 

Trong chuyến đi kéo dài đến ngày 21-2, Dạ Thảo sẽ được thi tài cùng 9 ứng viên khác đến từ các nước Thái Lan, Indonesia, Ba Lan... để giành phần thưởng cao nhất trị giá 7.500 bảng Anh và chiếc cúp pha lê biểu trưng. Bên cạnh đó, cô còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với một số nhà thiết kế nổi tiếng, giám đốc các thời trang ở Anh và tham gia tuần lễ thời trang Xuân - Hè danh tiếng của Anh.

 

Dạ Thảo tiết lộ bài viết tham gia cuộc thi của mình sẽ tập trung nêu bật tình hình thời trang nước nhà, có khó khăn nhưng cũng đầy tiềm năng, để kêu gọi sự quan tâm, hợp tác của thế giới nói chung và các nhà thời trang ở Anh nói riêng. Cô sẽ trình bày dự án phát triển kinh doanh với quan điểm tạo ra dòng thời trang dựa trên cội rễ, những ngành nghề truyền thống của dân tộc kết hợp với các ý tưởng hiện đại để cho ra đời những sản phẩm mang đậm dấu ấn dân tộc, có một phong cách riêng. Những nghề thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ như đan, móc, thêu tay... ngày càng tạo ra những chi tiết đắt giá, ấn tượng khi phối hợp trên các mẫu trang phục. Hoạt động này không chỉ góp phần tô điểm, tạo dấu ấn cho thời trang mà còn giúp phụ nữ nông thôn và người dân tộc thiểu số có thêm công ăn việc làm trong những ngày nông nhàn.

 

Đi kèm với bài dự thi trên, Dạ Thảo cũng đem đến Anh một số mẫu thời trang mới nhất. Đó là những bộ trang phục sử dụng các chất liệu hiện đại như Satin, taffeta... kết hợp với những mẫu thêu tay, đan, móc truyền thống. Sắc màu chủ đạo vẫn là những màu hoang dã, đậm dấu ấn núi rừng Tây nguyên (Kon Tum - quê hương của Dạ Thảo) như màu rêu, màu đồng, kem đậm...

 

Khi được hỏi cảm giác được đại diện một đất nước đến với cuộc thi danh tiếng ra sao, Thảo cho biết không hề cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng chút nào! Tràn ngập trong cô là một sự háo hức, cô cho biết thật sự không quá quan trọng chuyện thi thố, điều cô quan tâm nhất là chuyến đi này cho cô cơ hội được khám phá, được học hỏi nhiều điều hay từ một trong những ngành thời trang bậc nhất thế giới.

 

Chính vì thế Thảo đã chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi phải "gom" được thật nhiều kinh nghiệm, thật nhiều kiến thức. Trong suốt chuyến đi, cô sẽ tìm hiểu sau đó quyết định đăng ký một khóa học thiết kế thời trang ngắn hạn ở một trung tâm uy tín nào đó ở Anh.

Cầm Thy

 

Tin xem nhiều