
Năm năm ấp ủ ý tưởng, hơn nửa năm tập luyện thể lực để chuẩn bị, cuối cùng, sáng hôm nay (3-2-2009), anh cán bộ Đoàn của Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Tuấn Linh bắt đầu thực hiện ước mơ của mình: đi bộ xuyên Việt từ Biên Hòa đến Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) để vận động mọi người ký tên vì công lý ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.
Năm năm ấp ủ ý tưởng, hơn nửa năm tập luyện thể lực để chuẩn bị, cuối cùng, sáng hôm nay (3-2-2009), anh cán bộ Đoàn của Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Tuấn Linh bắt đầu thực hiện ước mơ của mình: đi bộ xuyên Việt từ Biên Hòa đến Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) để vận động mọi người ký tên vì công lý ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.
* Hơn nửa năm tập... đi bộ
Tuấn Linh kể, năm 2003, khi Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bắt tay vào hành trình đi kiện đòi công lý ở Mỹ, và sau đó bị Tòa án Mỹ bác đơn, đã là một cú sốc đối với anh. Tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của những nạn nhân dioxin và gia đình họ, Tuấn Linh quyết tâm phải làm điều gì đó để góp phần đòi lại công lý cho những gia đình vô tội ấy. Kể từ đó, ý tưởng thực hiện một cuộc hành trình đến mọi miền của đất nước để vận động mọi người tham gia đấu tranh vì công lý cho những nạn nhân chất độc da cam đã bắt đầu manh nha trong Linh.
Nghĩ thì dễ, nhưng để bắt tay vào thực hiện ước mơ ấy, đối với Linh là cả một quá trình. Đầu tiên là "tiền đâu?", bởi Linh không muốn nhận bất cứ một tài trợ nào cho riêng mình. Đồng lương của người làm công tác Đoàn chưa thiếu trước hụt sau đã là may rồi, lấy đâu ra một khoản tiền lớn để chỉ "ăn no rồi đi" trong một thời gian dài? Sau khi tính toán tỉ mỉ, Linh cho rằng nếu hạn chế tối đa những chi tiêu không cần thiết, Linh có thể hoàn thành chuyến đi với tổng chi phí chỉ khoảng 10 triệu đồng. Thế là Linh bắt đầu dành dụm từng chút một, mọi thời gian rảnh rỗi đều được tận dụng để làm thêm. Thậm chí, Linh còn thuyết phục được người yêu và gia đình hai bên dời đám cưới dự định tổ chức vào cuối năm 2008 sang tận năm... 2010 để có đủ điều kiện thực hiện chuyến đi.
Nhưng với Linh, tiền chưa phải là vấn đề, mà yếu tố quan trọng nhất để chuyến đi bộ xuyên Việt thành công chính là sức khỏe. Từ giữa năm 2008 đến nay, ngày nào Linh cũng đeo ba lô tập đi bộ 4 - 5 giờ, bất kể nắng mưa, gió rét. Bên cạnh đó, yếu tố về tâm lý trong chuyến độc hành dài ngày cũng được Linh trù tính chu đáo. Được sự hỗ trợ của các cấp bộ Đoàn, Linh đã liên hệ với các điểm trên đường đi như Trường Dục Thanh (Bình Thuận), Huyện đoàn Ninh Hải (Ninh Thuận), Trường THPT Phù Mỹ (Bình Định), Thành đoàn Đã Nẵng, Đại học Vinh (Nghệ An), Thị đoàn Sông Công (Thái Nguyên)... để vừa giao lưu học hỏi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, vừa vận động mọi người tham gia ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
* Hành trình của "người ăn trái"
Theo kế hoạch của Linh, chặng đường hơn 1.900 cây số từ Biên Hòa đến Đền Hùng sẽ được Linh thực hiện trong 61 ngày. Bình quân mỗi ngày Linh sẽ đi khoảng 30 cây số, một quãng đường được cho là phù hợp với thể trạng của Linh. Không chọn những phương tiện như xe đạp, xe gắn máy, Linh cho rằng những bước đi bằng chính đôi chân sẽ giúp mình tiếp cận với mọi người trên đường đi một cách dễ dàng, thân thiện hơn. Từ đó, việc vận động mọi người tham gia ký tên vì công lý ủng hộ nạn nhân chất độc da cam sẽ thuyết phục hơn.
Trước ngày lên đường, Linh bồi hồi trải dòng tâm sự của mình lên blog: "Bình minh đang lên. Và sau buổi bình minh đáng nhớ này, tôi sẽ bắt đầu một nhiệm vụ quan trọng đối với mình. Một nhiệm vụ không một ai giao cho tôi, nhưng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm thực hiện. Một nhiệm vụ của "người ăn trái". Bởi, cha ông đã đổ máu xương để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này, thì những người được hưởng thành quả hòa bình hôm nay như tôi phải có trách nhiệm làm điều gì đó để tiếp nối. Tôi biết, 61 ngày phía trước sẽ rất gian nan. Sự so sánh nào cũng là khập khiễng, nhưng tôi không thể không so sánh hành trình 61 ngày đêm sắp tới của tôi với hành trình đi tìm công lý của những nạn nhân chất độc da cam. Và tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cũng không ảo tưởng rằng chuyến đi này sẽ thay đổi ngay tức thời được điều gì, tôi chỉ muốn đây là cuộc hành trình sẻ chia và đồng cảm."...
|
Nguyễn Tuấn Linh khẳng định: "Bằng mọi giá, mình quyết tâm đến ngày |
Sáng nay, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, chàng trai 29 tuổi Nguyễn Tuấn Linh trong chiếc áo xanh của Đoàn sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai bắt đầu bước vào cuộc hành trình vất vả - cuộc hành trình có vạch xuất phát từ trái tim...
Thanh Thúy

![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)










