Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xứng với tên mình

09:01, 30/01/2009

"Việc gì làm được là tôi làm.Và tôi hạnh phúc khi làm được nhiều việc có ích", ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó ban đại diện Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Phú, huyệnTân Phú, tâm sự với chúng tôi như vậy.

"Việc gì làm được là tôi làm.Và tôi hạnh phúc khi làm được nhiều việc có ích", ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó ban đại diện Hội Người cao tuổi thị trấn Tân Phú, huyệnTân Phú, tâm sự với chúng tôi như vậy. Ông còn cho chúng tôi biết thêm: "Là cộng tác viên của một quỹ học bổng, tôi đã tìm được 70 học bổng trị giá gần 200 triệu đồng giúp học sinh nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được đến trường. Ngoài ra, tôi còn tổ chức mở các lớp dạy tiếng Anh tại nhà cho gần 100 học sinh nghèo, giúp đỡ vật chất cho những gia đình khó khăn tại địa phương".

 

Cách giúp đỡ những hộ nghèo, khó khăn của ông Nghĩa khá thiết thực: ai thiếu áo lành thì ông cho áo lành; gặp người ốm đau thì ông đến thăm và cho ít tiền, vài ký gạo; thấy người cơ nhỡ ngoài đường, ông giúp bữa cơm hay ít tiền tàu xe về quê... Nói chung, bản thân ông có gì thì ông giúp thứ ấy và gần như số tiền con cháu chu cấp cho hàng tháng, ông đều dành hết vào việc thiện. Ông Nghĩa tâm niệm: "Giúp đỡ người nghèo là tạo phước cho con, đồng thời cũng giúp cho tôi thêm thanh thản tuổi già".

 

Từ những việc làm đầy nghĩa cử cao đẹp đó, ông Nghĩa đã được tôn vinh "Người tốt, việc tốt" tỉnh Đồng Nai năm 2008. Bởi ông luôn sống và hành động đúng với ý nghĩa cái tên của mình...

Đoàn Phú

Tin xem nhiều