
Tất bật đi vận động từ các doanh nghiệp, rồi hối hả chuyển từng phần quà đến tận tay người nhận, chương trình Cây mùa Xuân Tết Kỷ Sửu 2009 của Báo Đồng Nai đã phần nào giúp người nghèo có được niềm vui nho nhỏ trong những ngày cận tết.
Tất bật đi vận động từ các doanh nghiệp, rồi hối hả chuyển từng phần quà đến tận tay người nhận, chương trình Cây mùa Xuân Tết Kỷ Sửu 2009 của Báo Đồng Nai đã phần nào giúp người nghèo có được niềm vui nho nhỏ trong những ngày cận tết.
Mỗi phần quà tết của chương trình Cây mùa Xuân năm nay gồm phần quà trị giá khoảng 100 ngàn đồng và khoản tiền mặt 150 ngàn đồng, do Báo Đồng Nai vận động từ các doanh nghiệp, cộng thêm với nguồn kinh phí được trích từ Quỹ từ thiện - xã hội của báo để có được 300 phần quà dành tặng cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc vui đón tết.
Để những phần quà đến tận tay người nghèo, cán bộ, nhân viên, phóng viên của Báo Đồng Nai đã tự tay sắp xếp, gói ghém cẩn thận từng túi quà. Áo sơ mi cho người lớn, bộ đồng phục cho học sinh trung học, quần áo ấm cho trẻ em, rồi bánh kẹo, nhu yếu phẩm... tất cả được chia đều cho từng phần quà bằng tấm lòng của những người làm báo.
Tại TX.Long Khánh, Cây mùa Xuân đã đến với 100 hộ nghèo ở xã Hàng Gòn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan (ở ấp Tân Phong 2) cùng con gái có mặt từ rất sớm để nhận quà và mừng rỡ khi nhận được những bộ quần áo xinh xắn, vừa vặn với con gái 2 tuổi của chị.
Ở huyện Cẩm Mỹ, 100 phần quà cũng đã được chuyển cho bà con nghèo và người khuyết tật xã Thừa Đức. Ông Mai Đức Lượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: "Những món quà nghĩa tình dành tặng bà con nghèo đón tết được xã chuyển đến đúng đối tượng". 100 phần quà còn lại cũng đã giúp cho những hộ nghèo ở TP. Biên Hòa ấm lòng. Cầm trong tay quà và tiền từ chương trình Cây mùa Xuân, ông Châu Quang Ngô, phường Quang Vinh, chỉ chực rơi nước mắt: "Mấy món quà này, đem về là bả mừng lắm đó, đỡ phải mua. Còn tiền thì về tui sẽ mua liền 20 kg gạo bỏ trong nhà cho chắc ăn". Vừa nhận xong phần quà của mình, chị Mai Thị Kim Thu (xã Hóa An) lại bươn bả tiếp tục đi bán cho hết mấy chục tấm vé số còn lại. Xấp vé số ấy là cơm, là gạo, là nguồn sống của chị, bà mẹ già 76 tuổi và cô em gái bị bệnh tâm thần.
"Những món quà dành cho người nghèo có thể giá trị chưa cao, nhưng đó là tấm lòng, là nghĩa tình của những người làm báo của chúng tôi", Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh nói về chương trình Cây mùa Xuân.
T.Thúy - T.Trang


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









