Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tết của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

10:01, 19/01/2009

Chúng tôi đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai vào một ngày giáp tết. 113 trẻ đang sống ở đây hầu hết bị khuyết tật nặng. Do bại não và chậm phát triển trí tuệ nên các em chẳng có ý niệm gì về không khí tết đang đến gần.

Chúng tôi đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai vào một ngày giáp tết. 113 trẻ đang sống ở đây hầu hết bị khuyết tật nặng. Do bại não và chậm phát triển trí tuệ nên các em chẳng có ý niệm gì về không khí tết đang đến gần. Trên những chiếc giường có chấn song cao, những em bé khuyết tật cứ ngoẹo ngọ chiếc đầu, những cánh tay co quắp và nụ cười vô hồn trông thật đáng thương.

 

Ông Phạm Văn  Huề, Giám đốc trung tâm cho biết: "Ngoài 450 ngàn đồng tiền ăn mỗi cháu/tháng, Tết này mỗi cháu được tỉnh cho 250 ngàn đồng ăn tết. Năm nay, trung tâm cũng tổ chức cho các cháu ăn tất niên. Do hầu hết các cháu ở đây bị bại não nặng, không thể tham gia các hoạt động vui chơi tập thể nên trung tâm cũng không tổ chức gì nhiều. Chỉ sau tết, trung tâm  cho các cháu đi chơi ở suối nước nóng Bình Châu để vừa kết hợp tham quan, vừa trị liệu, nhưng chỉ có những cháu bị nhẹ đi thôi, còn các cháu bệnh nặng phải ở nhà".

 

Không khí tết đang về khắp nơi, phía sau cánh cổng của Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa là nơi sinh sống của 73 trẻ mồ côi. Ở đây, dù có những người mẹ nuôi rất yêu thương, quan tâm, chăm sóc các cháu, nhưng nỗi thiếu cha, vắng mẹ ruột khiến tuổi thơ của các em bớt đi sự hồn nhiên trong trẻo. Em Nguyễn Bích Thủy được đưa vào trung tâm từ năm 9 tuổi. 4 năm ở với các cô trong trung tâm nhưng Thủy lúc nào cũng nhớ về gia đình đã từng có của mình. Thủy kể cho chúng tôi nghe về cái tết "ngày xửa, ngày xưa" và em rơm rớm nước mắt khi tôi hỏi về cha mẹ của em... Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc trung tâm nói: "Các trẻ ở đây là mồ côi. Nhiều em đã lớn nên cũng ý thức được cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Vì thế, mỗi dịp tết đến chúng tôi thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi để tạo mối quan hệ gắn bó giữa các em với nhau và với những người nuôi dạy. Năm nay, ngoài số tiền 250 ngàn đồng/em do tỉnh cho ăn tết, đã có 6 đơn vị đến thăm và tặng quà nên trung tâm cũng có thêm điều kiện lo tết cho các em đầy đủ hơn". Các cô ở đây đã sắm cho mỗi em một bộ đồ mới để mặc tết. Đêm giao thừa trung tâm sẽ tổ chức ăn tất niên, thi gói bánh tét, thi văn nghệ, múa lân và các trò chơi dân gian...

 

Tết đang đến với mỗi nhà. Trên đường phố, trong các siêu thị, nhiều cô bé, cậu bé được cha mẹ chở đi chơi, sắm đồ tết, nhưng trong những góc khuất lặng lẽ của cuộc sống, còn đó những đứa trẻ bất hạnh đang sống nhờ vào tình yêu thương của cộng đồng.

Phương Liễu

Tin xem nhiều